Chàng đội trưởng Quỷ đỏ nung nấu niềm khao khát được một lần chạm tay vào FA Cup, danh hiệu mà Wayne Rooney còn thiếu trong sự nghiệp vàng son tại Old Trafford.
Khó tin nhưng lại là sự thật, "chàng Sherk" chưa được nếm trải cảm giác của người chiến thắng ở giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Lần gần đây nhất M.U giành FA Cup là vào 2004, tức chỉ vài tháng trước khi Rooney chính thức được HLV Ferguson mang về từ Everton.
|
Rooney quyết tâm một lần được chạm tay vào FA |
Kể từ đó đến nay, dù có thêm 2 lần lọt vào đến chung kết (2005, 2007) nhưng Man đỏ lần lượt để thua Arsenal (trên chấm phạt đền) và Chelsea (trong hiệp phụ).
Chia sẻ trước tứ kết với Pháo thủ, thủ quân 29 tuổi cho hay: "Chạm trán với Arsenal ở tứ kết FA Cup vào đêm thứ Hai là một trận đánh lớn của chúng tôi. Vài năm qua, chúng tôi không có mặt ở một trận chung kết nào, Vì thế, chúng tôi khao khát cũng như quyết tâm thắng bằng được ở cuộc so tài này".
Rooney nói thêm: "Với tôi, FA Cup là một danh hiệu lớn. Từ nhỏ tôi đã thích xem giải đấu này và may mắn được thấy Everton đăng quang (1995) khi tôi lên 9 tuổi. Đây là chiếc cúp mà tôi muốn có được và hi vọng có thể thực hiện nó trong năm nay".
Lần gần đây nhất hai đội chạm mặt ở giải đấu này là tại tứ kết 2011. Khi đó, Quỷ đỏ gầm vang ở Nhà hát của giấc mơ với thắng lợi 2-0 và Rooney chính là tác giả 1 trong 2 pha lập công ấy (bàn còn lại của Fabio).
Chàng đội trưởng hi vọng, anh cùng đồng đội sẽ làm được điều tương tự như trên, vào đêm thứ Hai này. Với việc những đối thủ đáng gờm như Chelsea, Man City, Tottenham đều đã bị loại sớm, người chiến thắng ở Old Trafford trong trận tứ kết muộn nhất, có nhiều cơ hội đi đến chặng cuối ở giải năm nay.
HLV Louis Van Gaal nói về cuộc đối đầu: "Đó là cuộc đọ sức 11 đấu 11, ở trình độ cao. Arsenal và M.U đang xếp thứ 3 và 4 trên BXH. Với tôi, nó gần như là trận chung kết".
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)