Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Đội hình tiêu biểu vòng 4 Ligue 1

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Vòng 4 đã qua đi với sức mạnh và đẳng cấp vượt trội của các đội bóng lớn như Lyon, Marseille, sự thất vọng đến từ Nantes hay những cái tên gây bất ngờ lớn như Le Mans, Nice, Grenoble.

Dù chỉ có 21 bàn thắng được ghi, nhưng tính cạnh tranh hay sự khốc liệt đã hiện hữu rất rõ bằng việc cho tới 41 thẻ vàng (1 thẻ đỏ) chia đều cho 10 trận đấu.

Sau vòng đấu này, Karim Benzema vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất, với 4 lần sút tung lưới đối phương, Lyon cũng là đội bóng có hàng thủ xuất sắc nhất khi chưa để lọt lưới lần nào và Marseille là đội bóng có hàng công tốt nhất, với 11 bàn sau 4 trận.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu của vòng 1 (theo sơ đồ 4-4-2):

Thủ môn:

Mandanda đang có phong độ rất cao

Steve Mandanda (Marseille): Phong độ chói sáng của Mandanda đã góp công lớn vào chiến thắng 2-1 trước Sochaux cuối tuần qua. Chắc chắn và hiệu quả, thủ môn của đội tuyển Pháp đã tái hiện trong tâm trí giới mộ điệu hình ảnh Bernard Lama thuở nào.

Hậu vệ phải:

Onyekachi Apam (trái) đang là trụ cột không thể thay thế tại Nice

Drissa Diakité (Nice): Nghề chính của Drissa Diakité là phòng ngự, nhưng khả năng phát động tấn công của cầu thủ này là vô giá. Ở trận thắng 2-0 trước Valenciennes cuối tuần qua, Diakité chính là người đã kiến tạo trong các bàn thắng của Nice.

Trung vệ:

Đội hình tiêu biểu vòng 4 Ligue 1

Jean-Alain Boumsong (Lyon): Sự vắng mặt của Cris và John Mensah đã giúp Boumsong có cơ hội hiếm hoi đá chính, tất nhiên cầu thủ này không thể bỏ lỡ dịp để ghi điểm. Ở trận derby vùng Rhône trước St-Étienne, Boumsong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoá chặt mũi nhọn Bafetimbi Gomis. Không chỉ nhanh hơn Gomis, Boumsong cũng chiếm ưu thế ở những tình huống không chiến.

Onyekachi Apam (Nice):

Tuyển thủ Nigeria tiếp tục thi đấu chói sáng sau khi trở lại từ Thế vận hội mùa Hè và anh cũng đóng góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của Nice trước Valenciennes cuối tuần qua.

Hậu vệ trái:

 

Benoit Pedretti (áo xanh) vẫn là tụ cột tại Auxerre

Taye Taiwo (Marseille): Taiwo chính là “hung thần” bên hành lang trái của Marseille trong trận thắng 2-1 trước Sochaux. Không chỉ khiến tiền đạo đối phương nản lòng bởi lối chơi chắc chắn và không ngại va chạm, Taiwo cũng thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công với các đồng đội.

Tiền vệ trụ:

Benoit Pédretti (Auxerre):

Anh chính là “ông chủ” thực sự ở khu trung tuyến của Auxerre. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn và giữ nhịp, Pédretti còn thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công và chính anh là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Auxerre ở trận đấu tại Lorient.

Laurent Batlles (Grenoble): Laurent Batlles chính là cầu thủ góp công lớn nhất giúp Grenoble có mặt ở tốp đầu với 3 chiến thắng sau 4 trận, đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời trước Monaco cuối tuần qua. Trong vai trò “máy quét”, Batlles không để mất bất cứ khoảng trống nào vào tay các cầu thủ Monaco, thậm chí anh cũng thường xuyên chiến thắng ở những tình huống tranh chấp tay đôi.

Tiền vệ trái:

 

Sofiane Feghouli  (trái) đã giúp Grenoble có vị trí như hiện tại

Sofiane Feghouli (Grenoble):

Cầu thủ 18 tuổi này đã thể hiện được sự chững chạc đến bất ngờ trong màu áo Grenoble mùa giải này. Lyôn là cầu thủ gây sóng gió về phía khung thành đối phương sau những tình huống đột phá bên cánh trái, Feghouli xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tiền vệ phải:

Fredrik Stromstad (Le Mans): Cũng giống Le Mans, Fredrik Stromstad đang thực sự thăng hoa tại Ligue 1 và khó có hậu vệ nào cản được những pha đi bóng của tuyển thủ Na Uy. Trong trận thắng 4-1 của Le Mans trên sân La Beaujoire của Nantes, Stromstad đã có đường chuyền quyết định giúp Helstad ghi bàn.

Tiền đạo:

Karim Benzema đang là chân sút hàng đầu tại Ligue 1

Guillaume Hoarau (Paris SG): Chỉ cần 1 bàn thắng, nhưng điều quan trọng nhất là Guillaume Hoarau đang giúp PSG dần tìm lại hình ảnh của họ bằng những chiến thắng.

Karim Benzema (Lyon):

Sẽ là rất khó để tìm ra một chân sút có được phong độ và hiệu suất ghi bàn ổn định hơn Benzema, với tỷ lệ 4 bàn/4 trận. Với những gì đã có, Benzema cũng khẳng định rằng, anh xứng đáng với suất đá chính dưới màu áo đội tuyển Pháp.

Trần Trung (theo bongdaso)

Bình luận (0)