Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đổi hoa, quà mừng 20-11 sang “thẻ BHYT” cho học sinh khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 2 ngày viết thư ngỏ “thay vì tặng hoa, bánh kem thì xin đổi hình thức bằng cách tặng thẻ BHYT cho học sinh”, thầy Đinh Phú Cường – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6) cho biết, đến nay nhà trường đã nhận được trên 250 thẻ BHYT so với mong đợi ban đầu là 89 thẻ cho 89 học sinh khó khăn.


Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông

Cụ thể, trước đó, thầy Đinh Phú Cường – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông đã viết thư ngỏ gửi đến cơ quan, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh, mạnh thường quân.

Trong thư ngỏ, thầy Cường viết: “Hằng năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường nhận được nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng, tuy nhiên số hoa và bánh kem này chỉ dùng 1 ngày thì lại bỏ, rất phí phạm.

Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch, qua thư ngỏ này, nhà trường kính mong quý doanh nghiệp, cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa, bánh kem thì xin đổi hình thức bằng cách tặng thẻ BHYT học sinh để nhà trường phát cho các em học sinh khó khăn của trường.

Hiện nhà trường có 89 học sinh khó khăn không thể mua được thẻ BHYT học sinh, giá trị mỗi thẻ BHYT là 680.400 đồng, dùng cho 12 tháng của năm 2024.

Nhà trường rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của quý mạnh thường quân, quý cha mẹ học sinh nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, đồng thời cũng là chính sách an sinh xã hội tốt đẹp”.

Trao đổi với phóng viên, thầy Đinh Phú Cường vui mừng cho biết, chỉ sau vài ngày phát đi thư ngỏ, nhà trường đã nhận được nhiều sự chia sẻ, đóng góp của giáo viên, phụ huynh, mạnh thường quân ủng hộ. Đến nay, số tiền nhận được đã vượt xa con số mong ước của 89 thẻ BHYT ban đầu cho 89 học sinh khó khăn, ước chừng lên đến 250 thẻ. Chính thầy cô giáo là những người đầu tiên chia sẻ với học sinh. Nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân, phụ huynh cũng đã chia sẻ, ủng hộ, gửi tặng thẻ BHYT cho học sinh nhà trường.


Thư ngỏ đặc biệt của thầy hiệu trưởng

“Hiện nay, toàn trường có đến hơn 20 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo và trên 100 học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để chăm lo cho học sinh, hàng năm nhà trường đều thực hiện quỹ khuyến học song không đủ vì số học sinh cần chăm lo rất nhiều, đặc biệt là từ sau dịch Covid-19. Bằng hình thức này, nhà trường mong muốn huy động được sự chung tay của cả cộng đồng xã hội, cùng chăm lo cho các em. Đây cũng là cách thức để các mạnh thường quân, phụ huynh học sinh bày tỏ sự chúc mừng, tri ân với thầy cô giáo, nhà trường nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam…” – thầy Đinh Phú Cường bày tỏ.

Thầy Cường cho biết thêm, sau khi nhận được số tiền vượt quá 89 thẻ BHYT cho 89 học sinh khó khăn, nhà trường đã xin không nhận nữa. Dù vậy, phụ huynh nói rằng đây là tấm lòng của họ, do đó số tiền còn dư nhà trường sẽ dành để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán 2024 tới.

Yến Hoa

Bình luận (0)