|
Hầu hết các MC quán bar, hát với nhau đều vướng vào cảnh nợ vay (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.L
|
Khi túng thiếu, MC được sự “giúp đỡ” nhiệt tình của những đối tượng cho vay nặng lãi. Không khả năng trả nợ, MC lao vào cuộc chơi… “tình một đêm”.
“Luật” ở nơi làm việc
Để giữ chỗ làm, MC phải đối mặt với cuộc cạnh tranh không lành mạnh giữa người cùng nghề. MC có năng lực (theo cách hiểu của người trong nghề là tửu lượng khá, có nhiều khách quen, biết chiều chuộng, hát hay, ngoại hình đẹp…) nhưng không có người “đỡ đầu” thì chỉ sau một hoặc hai đêm là “lên đường”. Không ít MC bị “xử” trên đường đi làm về hoặc ngay tại bãi xe vì những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, uy tín, danh dự. Cách nay chưa đầy tháng, MC Kim Trâm làm việc ở một quán bar, cà phê hát với nhau khá nổi tiếng trên đường Trần Cao Vân, Q.1 bị một nhóm nữ chặn xe đánh lúc nửa đêm. Theo Trâm, trước đó, ông chủ đã cho một MC nghỉ việc nhưng không nêu rõ lý do, thay vị trí MC này là Trâm. Có thể vì thế mà MC này tức khí đã cho người chặn đánh cho bỏ ghét. Trâm bị chấn thương nặng ở sống mũi. “Tai nạn” làm Trâm chưa kịp hoàn hồn thì tuần sau, một tốp khách nam, nữ vào quán uống vài lon bia rồi giật micro văng lời vu khống, nhục mạ Trâm. “Cuộc chiến” tranh giành chỗ làm như thế theo MC cũng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Theo MC Thúy Điền, cuối năm 2010, bạn của Điền – cô MC tên Hà mới vào nghề được 5 tháng thì gặp “tai nạn”. Người gây sự không ai khác ngoài MC Vân từng làm việc chung với Hà. Không ai phủ nhận Vân hát hay, MC cũng chuyên nghiệp, có điều ngoại hình không đẹp bằng Hà. Dù cả hai cùng là MC nhưng khách đến cứ đòi gặp Hà để “boa” khiến Vân ghen tức chơi khăm bạn bằng những trò rẻ rúng. Vốn là người điềm tĩnh, nhường nhịn nên Hà quyết định đi tìm nơi làm việc mới. Hà đi, khách cũng ngoảnh mặt với quán. Doanh thu của quán ngày càng giảm, Vân cũng không trụ lại được. Đó là nguyên nhân khiến Vân trả thù bằng cách đánh hội đồng Hà ngay xóm trọ. Điền cũng gặp không ít “tai nạn”. Gần 3 tháng ròng, Điền phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì mỗi ngày có hàng chục tin nhắn, cuộc gọi đến dọa giết cả gia đình chỉ vì tranh giành chỗ làm.
Theo các MC mà chúng tôi tiếp xúc, sau mỗi giờ làm, MC phải bỏ túi cho nhiều người gọi là tiền “bồi dưỡng”, tùy theo số lượng khách đến quán. Không có thì đừng có mơ đến ngày mai, đó là “luật”. Điền giải thích: “Từ bảo vệ, quản lý, phục vụ… đều phải chia nếu không muốn họ đánh hội đồng. Chuyện nghề trong giới MC hát với nhau không bao giờ thiếu chuyện rùng rợn xảy ra vào đầu năm 2011, tại quán nhậu B.L (Q.7). Vì không được làm MC chính nên Thảo (sau bị bắt vì liên quan đến đường dây tiêu thụ ma túy) đã nhẫn tâm tẩm axít vào khăn và các hộp trang điểm của MC Nhiên rồi không trở lại quán. Biết kẻ thủ ác là ai nhưng chủ quán không cho làm lớn chuyện vì Thảo có nhiều hậu thuẫn, “đụng” đến cô quán sẽ khó mà làm ăn nên chịu hoàn toàn chi phí điều trị, thẩm mỹ cho Nhiên.
Vướng nợ
|
“Lãi suất từ 25-50% nhưng khi cần phải nhắm mắt gật đầu. Họ cho vay lãi cao như thế còn để chia chác cho người bảo lãnh là chủ quán hay bảo kê”, Hà nói.
|
Có những bar, nhà hàng chi cho MC một khoản tiền gọi là chi phí tiếp khách. Chủ không chi tiền mặt mà được quy đổi ra bia, trái cây hoặc một món nhâm nhi gọn nhẹ nào đó. Tuy nhiên chỉ là số ít, phần lớn MC phải tự bỏ tiền túi ra để chiêu đãi hòng giữ chân khách. “MC không được hé miệng nửa lời với khách là mình thết đãi mà phải nói quán đãi, đây là điều bắt buộc. MC bỏ tiền túi ra cũng là cách để chứng tỏ mình “biết chơi” hơn đồng nghiệp. Hơn nữa MC không biết điều với khách, chủ cũng không biết điều với mình”, Thúy Điền cho biết.
MC xuất hiện trên sân khấu trong những bộ váy, đầm sang trọng, dưới ánh đèn màu càng làm cho các cô lộng lẫy như những bà hoàng. Lúc nào họ cũng nở nụ cười tươi như hoa nhưng mấy ai hiểu, trong ruột họ lại là một khối sầu não. Kim Trâm nói: “Thèm một tấm chồng để bỏ cái nghề chẳng mấy sáng sủa này. Làm nghề MC chẳng ai để ý tới làm gì. Khách ra vẻ cầu cạnh mình để được ôm ấp, vuốt ve hoặc buông lời đề nghị qua đêm chứ chẳng đàn ông nào dại mà nghĩ đến chuyện tình cảm lâu dài”. Chưa lập gia đình như Kim Trâm thì phần nào nhẹ gánh lo toan. Với những MC đã lập gia đình, có con cái (trong đó có trường hợp đổ vỡ) thì cuộc sống khó khăn nhiều. Thông thường MC làm việc hưởng lương theo ngày. Có tuần không làm ra một đồng, lại cứ bỏ tiền túi để mời khách trong khi tiền nhà trọ, tiền trường, tiền sữa cho con không có. Người ra bộ thương hại, tận tình giúp đỡ em út trong những lúc khốn khó này chính là chủ, quản lý… Theo chúng tôi tìm hiểu thì đối tượng cho vay nặng lãi thường xuyên lui tới, sẵn sàng “gỡ khó” cho bất kỳ ai.
Lần đầu đến bar… nơi Hà làm việc, khi nghe chúng tôi hỏi thăm về cô MC đang hát rất mùi trên sân khấu, anh chàng phục vụ mặt búng ra sữa cũng ra bộ vòi vĩnh khá chuyên nghiệp. Hiểu ý, tôi dúi vào tay anh tờ tiền mệnh giá 50 ngàn đồng thì được cung cấp thông tin khá đầy đủ về Hà. Trước khi quay lưng, tên này còn bật mí: “Thấy bề ngoài nó cười tươi vậy chứ trong lòng rất khổ. Mỗi đêm như vậy phải đóng tiền góp trên 300 ngàn đồng. Nó đang cần tiền đấy”. Khi gặp Hà lần thứ 3, biết chúng tôi tìm tư liệu về nghề MC, Hà cũng chẳng giấu: “Có đêm làm được triệu bạc nhưng có khi cả tháng không đủ tiền đổ xăng đi làm. Trong khi đó, MC đâu phải chỉ mấy bộ đồ mặc đi mặc lại, còn phải tiền son phấn, mua sắm quần áo nữa chứ. Không vay thì lấy gì mà sống?”.
Trong suy nghĩ của các MC, hầu như cô nào cũng muốn giã từ nghề khi có điều kiện. Tuy nhiên, không ít người khi có đủ điều kiện rồi thì lại không muốn rời xa bởi cái duyên cái nghiệp. Số ít còn vướng chuyện nợ vay mà theo họ chỉ cái nghề này mới may ra còn trả nổi. Không trả được nợ, nhiều MC tận dụng “vốn tự có” để kiếm tiền. MC Cẩm Lệ, một thời được mệnh danh là cái “hồn” của bar hát với nhau P.U trên đường Võ Thị Sáu, Q.3 vì “lỡ” vay tiền nóng mà phải bước vào cuộc chơi “tình một đêm”.
Trần Tuy An
Kỳ cuối: Nghề “rước bệnh” vào thân
Chỉ sau một thời gian ngắn làm nghề MC, không ít cô mang trong mình nhiều bệnh tật. Căn bệnh mà MC gặp phải là bệnh lâu nay thường chỉ có ở đàn ông như nghiện rượu, xơ gan, nám phổi…


Bình luận (0)