Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Đội mũ bảo hiểm cho con: Nhiều phụ huynh “quên”(?!)

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Phụ huynh cần đội MBH cho con khi lưu thông trên đườngCàng ngày chúng ta càng thấy phụ huynh có ý thức hơn trong việc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi điều khiển xe máy chở con đến trường. Thế nhưng việc nhắc nhở bắt buộc con em mình ngồi sau xe đội MBH thì một số người vẫn còn thờ ơ và không hề quan tâm.

“Trước có sau không”

Quan sát ở góc ngã tư đường Lê Đức Thọ và Nguyễn Thái Sơn (phường 5, quận Gò Vấp), chúng tôi thấy rất nhiều phụ huynh của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Văn Nghi chở con đi học về. Ngoài một số phụ huynh cho con đội MBH khi tham gia giao thông thì vẫn còn nhiều người “ưu tiên” MBH cho mình còn con cái ngồi phía sau không đội gì cả. Cũng trên con đường này chúng tôi đã kịp ghi lại biển số xe 53R-43… của một phụ nữ sau khi đến trường THCS đón cậu con trai đi học về. Tuy nhiên, nếu đứng lại ghi biển số xe của các vị phụ huynh chở con không có “nồi cơm điện” trên đầu để liệt kê ra thì rất nhiều. Để ý phù hiệu gắn trên vai áo hoặc trước túi ngực học sinh chúng tôi còn thấy nhiều em học từ Trường TH Nguyễn Viết Xuân, THPT Nguyễn Trung Trực… ngồi phía sau xe gắn máy mà vẫn để đầu trần.

Trước đây, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều bậc phụ huynh đến trường chở con đi học về nhưng “quên” mang theo MBH cho con khi ngồi sau xe gắn máy. Người mẹ trẻ ngồi trên chiếc xe 67F5-68… thể hiện rất tốt ý thức chấp hành Luật giao thông vì chị đội chiếc MBH thắt quai rất chắc chắn. Nhưng tiếc rằng hình ảnh đó vẫn chưa hoàn toàn đẹp vì đứa con gái của chị mang phù hiệu Trường TH K.Đ ngồi phía sau vẫn trong tình trạng chân “đạp dép” nhưng đầu lại “đội trời”. Cách đó không xa, một hình ảnh khác cũng đập vào mắt mọi người đang đi trên đường là người con trai khoảng 16 tuổi ngồi sau lưng bố chạy trên chiếc xe 51N1-32… không đội MBH… Đây chỉ là một trong nhiều hiện tượng điển hình của tình trạng không đội MBH của học sinh không chỉ tại quận Gò Vấp, quận 3, quận 10 mà còn phổ biến ở nhiều quận khác như Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 9, quận 4.

1.001 lý do của phụ huynh

Qua quan sát tại một số địa phương, chúng tôi thấy hầu hết ở các tuyến đường, vẫn còn tình trạng rất nhiều phụ huynh học sinh “quên” đội MBH cho con em mình khi tham gia giao thông nhưng có một điều dễ nhìn thấy là ở các quận nội thành tình trạng đó lại càng phổ biến hơn. Tại các quận huyện vùng ven như quận 9, 12, 4, Bình Tân người dân càng ngày càng ý thức hơn việc đội MBH khi tham gia giao thông. Chị Trần Thị Lan (chung cư Tây Hòa, đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9) cho biết: “Con trai tôi học ở Trường THCS Phước Long dù rất gần nhà nhưng mỗi khi đưa rước con đi học cả hai vợ chồng tôi luôn cho cháu đội MBH”. Theo chị Lan, đoạn đường từ nhà tới trường không xa nhưng nhỏ hẹp có nhiều xe ben, xe tải chạy qua lỡ có chuyện gì có MBH cái đầu cũng an toàn hơn.

Sau khi chụp xong tấm hình “mẹ có mũ mà con thì không”, tôi cho xe chạy sát gần người phụ nữ đang lái chiếc xe biển số 67F5-68… hỏi tại sao chị không đội MBH cho cháu thì chị ta trả lời do nhà ở gần trường nên chẳng cần thiết phải đội (?). Đây cũng là lời biện minh rất phổ biến của phụ huynh khi được chất vấn bằng câu hỏi này. Chị Nguyễn Kim Chi (chung cư Miếu Nổi), Q. Bình Thạnh có con học Trường THCS Trương Công Định (quận Bình Thạnh) cũng đã có một lời giải thích tương tự như vậy. Các phụ huynh có con em học tiểu học rất ít khi trang bị MBH cho con ngoài lý do trường gần nhà còn có lý do “chính đáng” khác là các cháu còn nhỏ chưa phải đội MBH. Anh Phạm Đình V. nhà ở quốc lộ 13 quận Thủ Đức tâm sự: “Biết chở con đi học mà không đội MBH là phạm luật nhưng sau khi chở hai đứa con đến trường tôi lại phải đến cơ quan làm việc nên trên xe lúc nào cũng có ba chiếc MBH rất cồng kềnh”. Các bậc phụ huynh ai cũng có lý do để biện minh khi “quên” đội MBH cho con lúc ngồi sau xe gắn máy. Nhưng liệu họ có hình dung được rằng, điều đó có thể hình thành cho trẻ ý thức chấp hành pháp luật không tốt về sau, và nếu chẳng may tai nạn xảy ra thì hậu quả thật khó lường.

N.H.A

Bình luận (0)