Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Đội Ngô Quyền – giấc mơ chưa thành hiện thực

Tạp Chí Giáo Dục

Một pha bóng tấn công của đội Ngô Quyền. Ảnh: T.Tr

Mùa giải năm 2008, đội Ngô Quyền (Q.7) đặt ra mục tiêu cho mình là phải tiến xa hơn năm 2007 – khi đội chỉ về nhì. Nhưng, một lần nữa mục tiêu ấy cuối cùng không thành vì sự xuất hiện lần đầu tiên của đội khách – Nguyễn Trãi (Bình Dương). Và giấc mơ một lần được đứng trên bục cao nhất của đội cũng chưa thành hiện thực.
Mùa giải nào đội Ngô Quyền cũng được giới chuyên môn đánh giá cao, không chỉ qua thành tích đáng nể của đội bóng này – vào bán kết 5/9 mùa giải. Nhất là mùa giải năm 2003 và 2007, dù được đánh giá khá cao nhưng họ chỉ về nhì một cách rất đáng tiếc. Đến năm 2008, đội bóng bước vào giải với tư thế những người đi chinh phục. Với các yếu tố: đội hình mạnh, đồng đều giữa các tuyến và quan trọng là tinh thần thi đấu cao cộng với sự quan tâm của lãnh đạo trường… tất cả đều hi vọng là sẽ giành thứ hạng cao trong mùa giải. Họ có khởi đầu khá suôn sẻ, đi thẳng một mạch vào vòng tứ kết mà không gặp một trở ngại nào. Nhưng rồi, mọi chuyện sớm chấm dứt khi họ gặp đội Nguyễn Trãi – một đối thủ ngang cơ với họ. Trong trận đấu này, hàng loạt vấn đề ở hàng thủ đã lộ rõ để rồi dẫn tới một kết thúc buồn bị loại khỏi cuộc chơi ở tứ kết. Có mặt theo dõi trận đấu này, anh Hữu Đức – thành viên BTC sân Tao Đàn, cho biết các cầu thủ Ngô Quyền không có sức bền thể lực. Vì vậy, khi gặp một đối thủ “khó chơi” có lối đá đeo bám như Nguyễn Trãi thì những điểm yếu đã lộ rõ, trong đó hàng thủ bắt người không chặt, thường xuyên để “sổng” tiền đạo đối phương… Nói chung đây là bài học không chỉ cho đội Ngô Quyền mà còn cho các đội bóng khác – đường dài phải có thể lực tốt mới mong chiến thắng. Bài học còn nóng hổi ấy chắc các cầu thủ đội Ngô Quyền thấm thía và sẽ rút kinh nghiệm. Bước vào mùa giải năm nay, Huấn luyện viên Minh Hải nói rằng: “Mục tiêu của đội năm nay là vào tứ kết, nếu có cơ hội sẽ tiến xa hơn”.
Văn Mạnh

Bình luận (0)