Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Đối phó với cái lạnh phương Bắc

Tạp Chí Giáo Dục

Bác sĩ của ĐTVN (phải) đang trình bày với HLV Calisto về chấn thương của Hồng Sơn.

Đang khổ vì đợt rét đậm, rét hại ở Hà Nội những ngày qua, thầy trò HLV Calisto càng rùng mình lo lắng khi được cảnh báo rằng ở Hàng Châu (Trung Quốc) lúc này, thời tiết còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Vậy là không chỉ lo vì  chấn thương, lực lượng sứt mẻ,  trước giờ lên đường, TVN còn phải lo đối phó với cái lạnh phương Bắc.

Chống rét từ đầu tới chân

Theo thông tin từ trang web dự báo thời tiết www.weather.com, ngày ĐTVN có mặt ở Hàng Châu (18.1), nhiệt độ ở đây chỉ từ 2-16 độ C, còn ngày diễn ra trận đấu (21.1), nhiệt độ trung bình từ 6-11 độ C, kèm theo mưa. Với cái rét ở Hà Nội, nhiều cầu thủ đã lăn ra ốm, tình hình sẽ ra sao khi đến Hàng Châu? Chính vì vậy, cả ngày hôm qua, trong khi thầy trò HLV Calisto vẫn lo tập luyện thì cả trưởng, phó đoàn (TTK Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Lân Trung), phải chia nhau đi lo trang thiết bị chống rét cho ĐT.

Ngoài bộ mũ, găng tay len và chiếc áo phao dày dặn đã được trang bị từ trước, ông Trung cho biết đã phải huy động cả phu nhân của ông tìm mua thêm một bộ quần áo mặc bên trong và quần len liền tất cho các tuyển thủ. Ngoài ra, mặc dù chưa kịp "thửa" riêng quần áo cho TVN, nhưng nhà tài trợ Nike cũng đã rất nhanh nhạy, cung cấp ngay cho các tuyển thủ loại áo chần bông dài đến tận gối, siêu ấm. Với trang bị như vậy, thầy trò HLV Calisto hy vọng sẽ chống chọi được với cái lạnh khủng khiếp ở Hàng Châu.

Giữ nguyên lối chơi

Cho đến chiều qua thì ông Calisto đã kịp xem băng hình của trận Trung Quốc thua Syria 2-3 và đưa ra những nhận xét đầu tiên về đối thủ: "Sau khi bị thủng lưới 3 bàn, Trung Quốc dường như bị "sốc" và rất nhiều cơ hội đã bị họ bỏ lỡ.  Có một thực tế là bóng đá Trung Quốc gần đây gặp nhiều khó khăn. Sau khi không thành công ở Olympic Bắc Kinh 2008, họ đã thay đổi rất nhiều HLV. Tuy nhiên về cơ bản, họ vẫn là một đội bóng mạnh. Với những gì mà tôi đã thấy ở trận Trung Quốc – Syria thì chắc chắn trận tới,  TVN sẽ bị họ ép cho đến nơi đến chốn".

Bởi vậy, HLV Calisto cũng rất thực tế khi thừa nhận rằng chỉ  hoà Trung Quốc thôi cũng là một thành công  của TVN rồi. Tuy nhiên, để không thua, cách tốt nhất theo ông "Tô" là: "TVN vẫn sẽ phải giữ nguyên lối chơi đã được ổn định và chứng minh kết quả tại AFF Cup, tại trận đấu đầu tiên của vòng loại ASIAN Cup 2011 . VN sẽ chơi theo kiểu mà VN đang có. Tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ".

Cho đến chiều qua, Dương Hồng Sơn, Tấn Tài vẫn chưa trở lại tập luyện theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, không có khả năng các cầu thủ này không ra sân. Và cái tên của thủ môn phải ở lại VN cũng được ông "Tô" tiết lộ là Quang Huy.

"Điều kỳ diệu mang tên Việt Nam" là tập sách tái hiện toàn cảnh hành trình của ĐTVN đến chức vô địch AFF Cup, được Nhà xuất bản Kim Đồng và Báo Bóng đá cho ra mắt hôm qua (16.1). Trong buổi lễ, HLV trưởng Calisto đã có mặt và ký tặng sách cho người hâm mộ.

Quang Minh (theo laodong)


Bình luận (0)