Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đôi song ca “nhí” mãi không già

Tạp Chí Giáo Dục

Thanh Hằng – Thanh Hà và ca sĩ Lê Chiêu Anh -Ảnh: H.Đ.N

Tuy mới xuất hiện trong vài chương trình văn nghệ ở TP.HCM, nhưng hai chị em Thanh Hằng – Thanh Hà đã khiến nhiều khán giả chú ý bởi ngoại hình "hạt tiêu" của mình.

Cách đây hơn 2 tháng, lần đầu tiên người viết gặp và nghe đôi song ca này hát trong đêm ra mắt album của một ca sĩ. Ra về mà trong đầu cứ vương vấn hình ảnh của hai "cô bé". Hai khuôn mặt thật hồn nhiên, biểu cảm cùng với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc… Tuy nhiên, điểm khiến người ta đặc biệt nhớ về họ chính là ở yếu tố ngoại hình. Cả hai tuy đã trưởng thành (Thanh Hằng 31 tuổi, Thanh Hà 21 tuổi) nhưng cơ thể và khuôn mặt của họ vẫn như một cặp sinh đôi mới lên 10.

Thanh Hằng kể, từ lúc sinh ra cơ thể cô vẫn phát triển như bao đứa trẻ khác, nhưng đến khoảng 10 tuổi thì cô "chững" lại trong khi bạn bè cùng trang lứa ngày càng lớn. Lúc đầu, cô học trò bé tí tẹo này cũng mặc cảm khi ngồi cùng lớp với các "chị" cùng tuổi nhưng riết rồi cũng quen. Vả lại, bố mẹ cô có tất cả 5 người con thì hết 3 người bị bệnh như cô (gồm cả cô út Thanh Hà và người chị cả Thanh Huyền). Riêng hai người em kế Thanh Hằng (1 nam, 1 nữ) thì vẫn bình thường và đã lập gia đình.

Lớn lên ở vùng quê Mê Linh (Vĩnh Phúc) vốn có truyền thống lễ hội và luôn đắm mình trong những làn điệu dân ca, mẹ của Thanh Hằng – Thanh Hà cũng là người hay hát nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hai chị em là những hạt nhân văn nghệ khi còn đi học (Thanh Hà từng đoạt giải nhất học sinh hát hay cấp huyện). Do Thanh Hằng bị bệnh xoang nên tháng 9.2008, cô được người dì ruột đưa vào Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có khí hậu ấm áp, thích hợp với những người bị bệnh như Hằng sinh sống.

Thanh Hà đi theo làm bạn với chị. Hai chị em trở thành đôi song ca đặc biệt ở khu du lịch sinh thái Phú Mỹ Phương (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)… Một mạnh thường quân ở TP.HCM đi du lịch đã gặp và nghe đôi song ca "hạt tiêu" này hát. Cảm thông hoàn cảnh, ông đã đưa họ về TP.HCM, giới thiệu cho cả hai chị em vào làm văn thư ở tạp chí Kiến thức ngày nay và tạo điều kiện để họ được học thêm thanh nhạc với NSƯT Thanh Trì. Từ đây, một chân trời mới đã mở ra cho hai chị em Thanh Hằng – Thanh Hà.

Giọng hát của Thanh Hằng – Thanh Hà thích hợp với những ca khúc mang âm hưởng dân gian, trữ tình, như Về quê (Phó Đức Phương), Để gió cuốn đi (Trịnh Công Sơn), Quê hương (thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch), Bà tôi (Nguyễn Vĩnh Tiến)… Tuy xuất hiện chưa nhiều nhưng đến nay, Thanh Hằng – Thanh Hà đã có dịp ra mắt khán giả ở Quảng Ngãi, khu du lịch Suối Tiên, Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và trong các chương trình ca nhạc từ thiện như: Tích hạt yêu thương (ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, được phát trên HTV9 đầu tháng 8.2009), Lễ hội trăng rằm (tạp chí Mẹ & Con và HTV9 tổ chức, Trung thu 2009), Trăng yêu thương (tại Làng trẻ SOS Gò Vấp, do Hội Âm nhạc TP.HCM, tạp chí Sóng nhạc tổ chức dịp Trung thu 2009)…

Giọng hát của họ tuy chưa đủ độ dày như các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng bù lại, chính ngoại hình đặc biệt đã giúp đôi song ca tạo được sự đồng cảm từ phía khán giả. Hằng tháng, hai chị em cố gắng tiết kiệm để trích một ít tiền từ số thù lao vốn không nhiều của mình gửi về quê nhà giúp bố mẹ. "Có được chút đỉnh gửi về đỡ đần cho bố mẹ, chúng em rất vui!", Thanh Hà tâm sự. Còn Thanh Hằng thì "mơ ước được tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật, được hát cho những chương trình từ thiện, đặc biệt cho những người đồng cảnh ngộ…".

Hà Đình Nguyên (Theo TNO)

Bình luận (0)