Biết được tình cảnh khốn đốn của hai bạn trẻ Hồng Kông, một người dân sau khi tìm thấy thẻ tín dụng, hộ chiếu cùng một số giấy tờ quan trọng khác của họ đã nộp công an.

Doris và Kay
Sau khi tìm thấy các giấy tờ của hai nạn nhân tại khu vực Cầu Đỏ, đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, một người dân đã đem nộp công an vì người này đọc báo biết được tình cảnh khốn đốn của hai du khách Hồng Kông.
Như tin đã đưa, ngày 13/12, anh Yan Kit Kay và bạn gái Ka Kel Doris đang đi bộ trên đường thì bị một thanh niên ép sát giật túi xách đựng hộ chiếu, tiền mặt, thẻ ngân hàng và một số vật dụng giá trị khác trước nhà 160, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh.
Sau đó cả hai đến công an phường trình báo sự việc. Hình ảnh đôi tình nhân Kay và Doris bán danh thiếp tại “phố Tây” để trả tiền phòng trọ và chi phí ăn uống nhanh chóng lan truyền trên internet, nhận được sự chia sẻ sâu sắc của cộng đồng mạng.
Khoảng 18 giờ ngày 15/12, cả hai đến công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nhờ giúp đỡ.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai du khách trẻ, một số bạn trẻ tại TPHCM có sở thích du lịch bụi như Kay và Doris đã tìm đến “phố Tây” mua danh thiếp ủng hộ cũng như chia sẻ, động viên họ.
Nụ cười rạng rỡ với chiếc áo nền đỏ sao vàng, Kay nói: “Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của người dân Việt. Một chủ khách sạn đã cho chúng tôi tá túc không lấy tiền. Ngày 16/12 tôi và bạn gái rời Việt Nam để trở về Hồng Kông”.
Theo Phạm Dũng
Người Lao Động

Bình luận (0)