Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đôi vợ chồng nhà giáo luôn đồng lòng, chung sức

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng cô Thiền – thầy Phan

Không chỉ đồng lòng chung sức hơn 40 năm xây dựng mái ấm gia đình bền vững, hạnh phúc, đôi vợ chồng nhà giáo này còn đồng lòng, chung sức mở lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo gần 20 năm qua. Đó là câu chuyện của gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Thiền – Nguyễn Phan ngụ ở quận 7 – TP.HCM.

Nép mình trong một con hẻm yên tĩnh tại khu phố 1 đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM), ngôi nhà nhỏ của cô thầy Nguyễn Thị Thiền – Nguyễn Phan lúc nào cũng ê a tiếng học bài của trẻ nhỏ. Ở tuổi 72, cô Thiền cùng chồng – thầy Nguyễn Phan, 74 tuổi, không đếm xuể đã dạy cho bao nhiêu thế hệ học trò, dù lớp học của họ không có bục giảng, cũng chẳng phấn trắng bảng đen.

Cô Thiền quê gốc ở Cần Giuộc, Long An nhưng do chiến tranh, cô lưu lạc đến đất Sài Gòn, làm đủ nghề để học hành, kiếm sống. Sau đó cô vào dạy toán ở Trường Trung học Ngân hàng III (trước 1975). Sau khi miền Nam được giải phóng, cô lại học tại chức để tiếp tục công việc ở Trường ĐH Ngân hàng.

Thầy Nguyễn Phan quê gốc Tiền Giang. Tốt nghiệp trường sư phạm, thầy đi dạy ở nhiều nơi sau đó dừng chân tại Trường dự bị ĐH TP.HCM. Cảm mến cô giáo Thiền hiền lành chân chất, thầy Nguyễn Phan đã đem lòng yêu thương. Hồi đó cả hai đều nghèo nên thỉnh thoảng mới dám rủ nhau đi xem phim và ăn uống. Sau khi kết hôn, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dù gặp nhiều khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Sau vài năm, với số tiền ít ỏi dành dụm được, cả hai mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm cho mình, và họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt hơn 40 năm qua với hai người con thành đạt.

Đôi vợ chồng nhà giáo quan niệm, không chỉ dạy chữ mà còn muốn các em được trưởng thành nhân cách, giàu có trong tâm hồn cũng như có nền tảng kiến thức về lịch sử dân tộc… Vì các em sinh ra trong gia đình túng khó hoặc lớn lên chứng kiến sự đổ vỡ của cha mẹ, gặp nghịch cảnh… đối với các em, bài học về nghị lực, ý chí vươn lên luôn cần thiết.

Sau mấy mươi năm đứng trên bục giảng, tài sản quý giá nhất của thầy Phan – cô Thiền là sự thành đạt của hai người con mà cô thầy đã truyền ngọn lửa hiếu học và giúp cho con nguồn tri thức để vào đời. Cô con gái lớn đang là phiên dịch viên của một công ty nước ngoài, còn con trai kế thì đã có bằng tiến sĩ, hiện đang là giảng viên Trường ĐH Hồng Bàng.

Hiện, thầy cô lại tiếp tục vun vén cho những đứa trẻ nghèo trong khu phố. Bởi thầy cô hiểu rằng, tri thức là cánh cửa quan trọng cho các em vào đời. Với thầy cô, tuổi tác có thể có hạn nhưng tinh thần cống hiến sẽ theo mãi khi mỗi người đã chọn được lý tưởng cho cuộc đời mình. Với tâm nguyện, sẽ hiến xác cho khoa học khi mình ra đi, thầy cô mong ước, ngay cả khi nằm xuống, thầy cô vẫn còn cơ hội để góp thêm một điều tốt đẹp cho cuộc đời.

Bản thân thầy Phan – cô Thiền đã nhiều lần được tuyên dương Người tốt việc tốt cấp quận, bằng khen của UBND TP. Gia đình cô cũng đã 20 năm nhận danh hiệu “Gia đình nhà giáo văn hóa”.

T.Nguyên

 

Bình luận (0)