Sự kiện giáo dụcTin tức

Đón 25 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn

Tạp Chí Giáo Dục

Lao động Việt Nam từ Libya đáp xuống Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 9-8

Chiều 9-8, chuyến bay mang số hiệu QR 964 của hãng hàng không Qatar Airlines đã đưa 25 lao động Việt Nam từ Libya về đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) an toàn. Số lao động này được chuyển đến từ điểm nóng Benghazi (Libya) sang biên giới Ai Cập và di chuyển đến Sân bay Cairo để về Việt Nam. Đây là những lao động thuộc 2 đơn vị là Công ty VINACONEXMEX và Công ty SIMCO Sông Đà tới Libya làm việc theo hợp đồng với các đối tác nước ngoài ở đây. Mặc dù rất mệt mỏi sau một hành trình dài nhưng anh Đình Hữu Thế (39 tuổi, quê ở Hải Dương) vẫn không giấu được xúc động khi trở về nước: “Trong 5 ngày di chuyển từ vùng chiến sự (tỉnh Benghazi) về nước quả thật là hết sức khó khăn. Chúng tôi bắt đầu di chuyển bằng đường bộ khoảng hơn 600km đến biên giới Ai Cập thì phải chờ đợi đến 3 ngày mới được nhập cảnh. Trong khoảng thời gian này chúng tôi đã gặp nhiều cảnh tượng cướp bóc và đối mặt với nhiều nguy hiểm. Vì vậy, tôi thực sự vui mừng khi về đến Việt Nam, cảm giác như từ cõi chết trở về nhưng cũng không ít lo âu cho nhiều lao động như chúng tôi vẫn còn ở Libya”. Cùng chung tâm trạng này, ông Hoàng Đức Khoa (53 tuổi, lao động lớn tuổi nhất đoàn, quê ở Hà Tây) cho biết: “Tôi sang Libya làm công nhân xây dựng được 14 tháng với mức lương 380 USD/tháng, theo hợp đồng lao động phải là 2 năm. Nơi tôi làm việc là tỉnh Benghazi – một trong 2 điểm nóng về chiến sự ở nước này nên hàng ngày phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Vì vậy, được Chính phủ hỗ trợ về đến đây tôi rất vui nhưng cũng không ít lo âu khi những ngày sắp tới đây sẽ làm gì để nuôi 3 đứa con đang ở tuổi ăn học”.
Tính đến thời điểm này, đã có hơn 240 lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn. Dự kiến, từ nay đến giữa tháng 8, lao động Việt Nam làm việc tại Libya sẽ được di chuyển theo 3 hướng chính để về nước là đường bộ và đường hàng không về biên giới Ai Cập; đường bộ về biên giới Tunisia; đường thủy và đường hàng không về Thổ Nhĩ Kỳ, Malta.
D.Bình

Bình luận (0)