Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đồng hành cùng Một thời dấu yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Nhóm Mắt Ngọc và Hoàng Thiên Long

Tối 20-11-2010, tại Sân khấu Ca nhạc Lan Anh, chương trình Một thời dấu yêu 8 do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của Công ty Acecook Việt Nam (HTV9 truyền hình trực tiếp, Đài Truyền hình Đà Nẵng, Đồng Nai, VTV tại Cần Thơ nối sóng) sẽ chính thức diễn ra sau hơn hai tháng chuẩn bị dàn dựng.
Nhóm ca Mắt Ngọc được xem là “cựu trào” của chương trình Một thời dấu yêu trong suốt 5 năm liền. Mỗi năm nhóm luôn có sự làm mới qua từng ca khúc. Đó cũng là cách giúp cho nhóm tồn tại và khẳng định thương hiệu tên tuổi của mình. Nếu Một thời dấu yêu 3, Mắt Ngọc song ca cùng ca sĩ Hoàng Thiên Long ca khúc Con trai – con gái của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng rất nhí nhảnh, dễ thương. Trong Một thời dấu yêu 4, nhóm song ca cùng nhóm Mây Trắng liên khúc Nhớ ơn thầy cô của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cùng với phần minh họa của vũ đoàn Anh Em rất ấn tượng. Năm nay, nhóm tiếp tục được giao trọng trách song ca cùng nam ca sĩ Phạm Huy Du ca khúc Những nụ cười trở lại của nhạc sĩ Xuân Nghĩa chắc chắn sẽ tạo nhiều bất ngờ cho khán giả.
Vốn xuất thân là một nhà giáo nên ca sĩ Thùy Dương nhiều năm liền góp mặt trong chương trình cũng là điều dễ hiểu. Thùy Dương cho biết: “Tôi yêu nghề dạy nhạc, yêu ca hát. Mỗi công việc đều cho tôi những niềm vui khác nhau…”. Ca khúc Trường làng tôi mà ca sĩ Thùy Dương trình bày năm nay cùng nhóm Búp Bê Xinh cũng là một điểm nhấn thú vị của chương trình.
Mỗi năm, đạo diễn Xuân Phước lại hăm hở “vào cuộc” với chương trình bởi anh cũng từng là giảng viên của Trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Anh cho biết: “Tôi rất cảm động và vui mừng vì đây là một chương trình đã bắt đầu có “thương hiệu” riêng. Khi nhận lời mời, tôi không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào bởi tôi cũng là một nhà giáo, đồng thời cũng đã đạo diễn nhiều vở kịch đề tài tuổi học trò, thầy cô… Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác hồi hộp và… áp lực giống như khi đạo diễn chương trình này trong năm trước. Bên cạnh đó tôi may mắn làm việc chung với một êkíp làm chương trình nhiệt tình, năng động, từ người tổ chức, chỉ đạo nghệ thuật, biên tập, MC… tất cả đã hỗ trợ cho tôi làm tốt vai trò của mình”.
Và không thể không nhắc đến đơn vị tài trợ – Công ty CP Acecook Việt Nam đã đồng hành với chương trình nhiều năm qua. Theo ông Hoàng Cao Trí – Phó tổng giám đốc Công ty CP Acecook Việt Nam thì “Chương trình là một làn gió mới thật sự lành mạnh bởi chính mục đích và ý nghĩa của nó đã nói lên tất cả, một chương trình không mang tính thị trường, từ cách dàn dựng đến những ca khúc mà các ca sĩ trình bày, tái hiện không khí học đường, tái hiện những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng Báo Giáo Dục TP.HCM trong các năm tiếp theo…”.
Bài, ảnh: T.G














































































































































Hai “lính mới” của chương trình:

Ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình

Mạnh Đình

Năm 2009, chương trình Một thời dấu yêu 7 có mời tôi tham gia, tôi cảm thấy rất tiếc nuối khi phải từ chối bởi đúng vào thời điểm đó, tôi trở về Mỹ diễn chương trình đã ký hợp đồng trước. Năm nay, tôi đã chủ động xin được góp mặt trong chương trình vì tôi muốn có một món quà thật ý nghĩa dâng tặng thầy cô của mình. Là “lính mới” của chương trình nên không tránh được sự hồi hộp và nôn nao. Ca khúc Bướm trắng của nhạc sĩ Anh Bằng mà tôi sẽ trình bày cùng phần hoạt cảnh của vũ đoàn Bầu Trời Xanh được tập luyện rất kỹ. Ngoài sự chỉ đạo của đạo diễn, tôi cố gắng tạo nhiều nét mới lạ để tăng thêm sự hấp dẫn cho ca khúc của mình. Tôi tin rằng Một thời dấu yêu 8 sẽ tiếp tục thành công, tạo nền tảng vững chắc cho Một thời dấu yêu các năm tiếp theo…

Ca sĩ Đông Nhi

Đông Nhi

Nhi đã nhiều lần theo dõi chương trình Một thời dấu yêu và năm nay Nhi rất vui vì được góp mặt trong chương trình… Nhi vốn xuất thân từ phong trào văn nghệ của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Nhi được đào tạo trường lớp bài bản, đam mê sáng tác nên cũng đang dự tính có điều kiện sẽ xin về dạy nhạc ở một ngôi trường phổ thông nào đó. Qua chương trình này, Nhi cũng như các ca sĩ khác được sống lại với cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường, gặp lại từng khuôn mặt thầy cô và bạn bè cũ của mình. Ca khúc Nhất quỷ, nhì ma… do Nhi sáng tác rất phù hợp với chương trình này. Nhưng Nhi sẽ không trình bày ca khúc này một mình đâu, xin giữ bí mật đến giờ phút cuối…

P.V

 

 

Giờ G đã điểm, tất cả mọi sự chuẩn bị của chương trình đã hoàn tất. Những gì mà Ban tổ chức ấp ủ, chuẩn bị sẽ trình làng với khán giả. Hy vọng thành công tốt đẹp và tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả của những người làm chương trình năm nay hoàn toàn có cơ sở…

 

Bình luận (0)