Nhiều mối tình không còn mặn nồng nhưng vẫn buộc phải cưới…
|
Những đôi chưa từng sống thử thường được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong đêm tân hôn (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: M.H |
1. Quyết định cưới nhau sau hai năm trời chung sống như vợ chồng, nhiều người quen biết đều chúc mừng cuộc hôn nhân mỹ mãn của Lan và Tuấn. Thế nhưng, có những rạn vỡ mà không ai hiểu được nếu như họ chẳng phải là người trong cuộc. Đêm tân hôn của Lan thật lạnh lùng và tẻ nhạt. Khách khứa thì vẫn tấp nập, cả hai vợ chồng thì cũng cười hết cỡ nhưng dường như mọi sự không đem lại cảm giác thật đối với Lan… Đến tàn tiệc cưới, khi về phòng tân hôn, Lan mới hiểu rằng mình có những mất mát quá lớn khi vội vàng “ăn cơm trước kẻng”.
Có thể nói, những đôi từng sống thử trước ngày cưới thường bị căng thẳng, hụt hẫng trong đêm tân hôn. Cảm xúc của một người tình từng sống thử hoàn toàn không giống với cảm xúc một người “vợ ngoan” chính thức. Khi đã quá hiểu về tâm tính, thói quen, sở thích, nhu cầu của người ấy thì những cảm xúc đặc biệt của đôi tân nương – tân lang không còn tồn tại. Mỗi người đều cảm thấy mình đang đóng kịch trong đêm tân hôn…
Ngày xưa, đêm tân hôn thật thiêng liêng nhưng bây giờ chỉ còn hơi đặc biệt hơn ngày thường thôi. Tiệc cưới trước đây, ngay cả khi uống rượu, cũng chẳng có người nào ép chú rể say bí tỉ vì chú rể còn phải làm những nhiệm vụ rất quan trọng của mình trong đêm tân hôn. Cô dâu vẫn còn đó sự hồi hộp và một chút sợ sệt khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân; cảm xúc từ bây giờ mình sẽ là vợ chính thức của anh ấy, cả hai sẽ là của nhau mãi mãi… Hơn thế nữa, giây phút ngàn vàng khi cả hai khám phá và chinh phục lẫn nhau mang những sắc thái rất riêng. Chính sự nhẹ nhàng, tinh tế và khéo léo của anh ấy cũng như những quan tâm đích thực về mặt tình cảm làm cho đêm tân hôn thật sự dễ dàng thăng hoa…
Tuy nhiên, cũng có những cặp đôi từng sống thử cho rằng, khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì họ cưới nhau cũng có sự an tâm nhất định. Vượt qua được cảm giác lo lắng cũng là một lợi điểm nhưng chính từ đây xuất phát quá nhiều điều có thể làm thương tổn tâm lý của những đôi trai gái khi đã từng sống quá “thật” với bản năng thông qua chuyện sống thử. Vấn đề ở đây như đã nói chính là một màn “kịch” có thể làm cho người trong cuộc cảm thấy cũng buồn cười chính mình. Cả hai cũng được kể về quá trình tìm hiểu, yêu nhau, cả hai cũng được đề nghị trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, cũng nhận được những lời chúc nồng đượm cho đêm tân hôn hấp dẫn nhưng chắc chắn họ thầm hiểu cái chuyện đêm hôm nay cũng như “ăn cơm bữa” hàng ngày… Nói đúng hơn, sự thương tổn dễ dàng xảy ra với phái nữ hơn cả vì đa số họ rất nhạy cảm.
2. Đám cưới của An và Hạnh được tổ chức sau ba năm chung sống. Là dân kỹ sư xây dựng nên An mời rất nhiều bạn bè và những khách hàng thân tín với gần 60 bàn. Tiệc cưới kéo dài đến tận 22 giờ mới dần kết thúc. Biết rõ An và Hạnh đã từng sống thử nên bạn bè chén tạc chén thù một cách vô tư, thậm chí có người còn “ác mồm” nói với An cứ nhậu đi, đêm nay cũng giống như mấy đêm trước mà thôi. Tình cờ nghe được những câu ấy, Hạnh cảm thấy bị xúc phạm thật sự. Khi về phòng tân hôn, không nói không rằng, An lăn đùng ra ngủ để mặc cô dâu vò võ một mình. Cứ ngỡ là một đêm hạnh phúc nhưng Hạnh không nhận được những lời yêu thương, âu yếm của chồng, chẳng được cùng nhau bàn luận về cuộc sống đích thực… hôn nhân tẻ nhạt đến thế là cùng!
Thực ra, mỗi người chúng ta đều nhận thấy rằng, việc sống chung trước hôn nhân có thể là sự lựa chọn của một số bạn trẻ. Trên quan điểm nhất định, đó là sự lựa chọn của mỗi người nếu như đã cân nhắc và suy nghĩ một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, điều quan trọng trong hôn nhân phải là tìm được những cảm giác thật sự thăng hoa để cuộc sống gia đình trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Giữ được “cái của riêng” để mình trở nên bí ẩn, thu hút bạn đời hơn. Giữ cho mình những yếu tố hấp dẫn để cả hai sẽ khám phá về nhau, chinh phục nhau thì tại sao không? Đương nhiên, nếu đã lỡ chung sống, lỡ “ăn cơm trước kẻng” cũng vẫn có thể thực sự tỉnh táo tìm ra những tiếng nói chung đích thực trong buổi tân hôn để tránh đi những biểu hiện lạnh lùng hoặc tẻ nhạt. Điều đó phụ thuộc vào sự tự ý thức cũng như bản lĩnh của mỗi người…
Dẫu rằng có sự khác nhau về hôn nhân của những người chưa chung sống với những người đã từng sống thử, nhưng sâu thẳm trong trái tim của mỗi người, tình yêu vẫn là quan trọng nhất!
TS. Tâm lý Huỳnh Văn Sơn


Bình luận (0)