Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đông Nhi thấy may mắn khi được Đức Trí hỗ trợ

Tạp Chí Giáo Dục

Trong album mới của nữ ca sĩ trẻ, tác giả Có quên được đâu đảm nhận vai trò thu âm. Đức Trí cũng ưu ái dành tặng một ca khúc cho Đông Nhi, giúp cô nỗ lực thoát khỏi hình ảnh ca sĩ teen.

– Chị nói gì về việc hợp tác với nhạc sĩ Đức Trí?

– Tôi ngưỡng mộ nhạc sĩ Đức Trí từ lâu, và chưa từng nghĩ sẽ có ngày được làm việc chung với anh. Do đó, khi mối cộng tác này thành hiện thực, tôi thấy mình may mắn.

Ngày 12/9, Đông Nhi sẽ phát hành album Đông Nhi – The Singer. Với album này, nữ ca sĩ muốn hướng người nghe vào giọng hát của cô. Ảnh: Nino.

– Chị làm cách nào thuyết phục vị nhạc sĩ nổi tiếng khó tính làm việc cho mình?

– Đúng là từ xưa đến nay, anh Trí chưa từng làm việc với ca sĩ hát dòng nhạc teen nào. Tôi là người đầu tiên. Có lẽ vì trong khoảng thời gian trước đây, tôi hát tại phòng trà do anh làm biên tập, anh thấy tôi có khả năng nên nhận lời.

Thế nhưng, tôi phải trải qua vòng thử giọng khá khắt khe ở phòng thu của anh mới nhận được cái gật đầu đồng ý đấy.

– Đức Trí giúp gì cho chị?

– Công ty Music Faces của Đức Trí giúp tôi thực hiện phần thu âm và làm master một số ca khúc. Trong quá trình thu, anh là người trực tiếp sửa giọng và uốn nắn từng chút một.

Nhưng điều làm tôi vui nhất là anh còn dành cho tôi sáng tác Cho em một lần yêu trong album mới này. Khi tôi qua phòng thu, anh Trí cho tôi nghe demo vài ca khúc mới. Tôi thích lắm, nên ngỏ ý muốn hát thử. Anh bằng lòng nhưng "đe" trước là nếu hát không hay sẽ không cho hát. Thật may là tôi đã vượt qua được “bài kiểm tra” với lời nhận xét là chất giọng rất phù hợp với bài hát này.

– Khá nhiều ca sĩ hát nhạc Đức Trí. Chị nghĩ sao về sự so sánh có thể có?

– Khi hát nhạc của anh, tôi không cố gắng tạo ra điều khác biệt. Tôi chỉ biết hát đúng như những gì mình cảm nhận về ca khúc, để truyền tải đúng cảm xúc của người sáng tác. Điều quan trọng là anh ấy nghe qua và chấp nhận cách hát của tôi.

– Sao phải đợi đến album này, chị mới khẳng định "Đông Nhi – The Singer" (tên album)?

– Tự bản thân tôi thấy mình đã trưởng thành, không còn phù hợp với vỏ bọc ngây thơ, trong sáng của một ca sĩ teen nữa. Bây giờ, tôi khao khát được sống thực sự với nghề ca sĩ. Đó là ý tưởng khiến tôi đặt tên album như thế.

Đông Nhi – The Singer được thực hiện trong vòng 3 tháng, gồm 6 ca khúc ở nhiều thể loại. Chủ đạo vẫn là nhạc pop. Ảnh: Nino.

Quan niệm về nghề hát của chị thế nào?

– Đã là nghề thì có những quy chuẩn cho nó. Bước đầu, tôi hạn chế đến mức tối đa việc hát nhép. Bất cứ khi nào có điều kiện tôi đều hát live để thỏa sức thể hiện cảm xúc của mình.

Tôi tăng cường đi hát ở các phòng trà, như một cách để thử sức ở môi trường mà khán giả đến chủ yếu để thưởng thức âm nhạc thực sự. Tôi ý thức việc rèn chuyên môn và bản lĩnh sân khấu cho mình.

– Cũng có thể hiểu, khi thị trường nhạc teen đang mất sức hút, Đông Nhi vội vã quay lưng. Chị nghĩ sao?

– Tôi không quay lưng với các fan teen của mình, mà chỉ muốn mở rộng đối tượng khán giả sang lứa tuổi trưởng thành hơn. Thật ra, chỉ có ở Việt Nam thì vị trí của sao teen mới không được đánh giá cao, còn ở những nước mà ngành giải trí phát triển, không bao giờ thiếu được vai trò của các ngôi sao teen. Thậm chí, trong các giải thưởng âm nhạc quan trọng, thời xưa là Britney Spears, còn thời nay là Selena Gomes hay Miley Cyrus cũng đều chiếm lĩnh.

Ở Việt Nam, dân số ngày càng trẻ hóa, nên không cớ gì nói rằng thị trường nhạc teen không còn màu mỡ, mà thực chất, nó luôn tồn tại và phát triển.

– Là người trong nghề, chị nghĩ gì về các sao teen của Việt Nam?

– Ngoại hình, “chiêu trò” hay chiến lược PR là điều không thể thiếu của một ca sĩ, dù là ở đẳng cấp nào. Tôi thừa nhận, một số ca sĩ trẻ không chú trọng lắm vào chuyên môn, mà chủ yếu gây chú ý bằng scandal. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những người có khả năng thực sự, được giáo dục âm nhạc bài bản. Tôi không dám tự đánh giá năng lực của mình như thế nào. Song, tôi khẳng định mình có khả năng hát live và luôn cố gắng trau dồi chuyên môn mỗi ngày.

Ngoài Đức Trí, album còn có các ca khúc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Mạnh Quân, Mr. Siro, Linh VND. Ảnh: Nino.

Về lần “lột xác” này, đâu là khó khăn của chị?

– Khó khăn lớn nhất của tôi là làm sao để dung hòa được các đối tượng khán giả khác nhau, mà vẫn không làm mất đi nét đặc trưng của mình. Thật không dễ dàng gì để những người mới chấp nhận mình, mà những người cũ vẫn không quay lưng.

– Vài ca sĩ tuyên bố sẽ “lớn hơn”, nhưng rốt cuộc bị mất khán giả, và rồi họ phải quay lại với phong cách ban đầu. Chị lường trước thế nào về điều này?

– Đương nhiên là có. Tôi luôn biết là thử sức chưa chắc sẽ thành công. Nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ chạm được thành công. Con người vẫn lớn lên hàng ngày, không thể mặc mãi chiếc áo cũ. Sau từng ấy năm, nếu khán giả không chán thì bản thân tôi cũng tự cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, những gì mà tôi theo đuổi hiện giờ cũng không hẳn là quá khác biệt so với chính tôi. Mọi thứ đang diễn tiến theo đúng trình tự, như những gì vốn phải thế.

– Chị đặt ra mục tiêu nào cho con đường ca hát sắp tới?

– Tôi không tự tạo áp lực cho mình như vậy. Tôi muốn làm hết sức mình để có một vị trí riêng, xứng với công sức của mình.

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh 13/10/1988 tại Hà Nội. Năm 10 tuổi, cô theo gia đình vào sống tại TP HCM.

Đam mê ca hát từ nhỏ, Đông Nhi đạt được nhiều giải thưởng: Đơn ca xuất sắc cuộc thi Chú Ve Con, Giải nhất Tuổi đời mênh mông (khu vực TP HCM), Huy chương bạc song ca cuộc thi Tiếng hát Học sinh – Sinh viên toàn quốc…

Album Vol.1 The First Step phát hành ngày 17/9/2010, đoạt giải album được khán giả bình chọn nhiều nhất trong chương trình Album Vàng tháng 12/2010.

Cô cũng thử sức ở phim ảnh với các vai diễn trong: Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Công chúa teen và Ngũ hổ tướng.

Quốc Việt (Theo VNE)

Bình luận (0)