Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Dòng nhớ” – bức tranh sống động của miền sông nước…

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Dòng nhớ

Vở kịch Dòng nhớ (phóng tác theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đạo diễn Hạnh Thúy) đang công diễn tại sân khấu Trần Cao Vân thu hút được khán giả là điều không có gì bàn cãi. Đây là vở kịch đã đoạt 7 giải thưởng lớn tại “Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2009” vừa qua với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Trung Dân, Quỳnh Hương, Hồng Thắm, Minh Cường, NSƯT Kim Xuân, Diệu Đức, Tú Trinh, Hạnh Thúy, Chánh Thuận… Có thể Hạnh Thúy vốn rất yêu mến những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nên đã trung thành khi chuyển thể Dòng nhớ lên sân khấu kịch qua nội dung kể về những nhân vật vô danh, sống đậm tình người… Trong một cơn bão dữ, ông Hai chết mất xác còn bà Hai được ông Tám cứu sống trong lúc bụng mang dạ chửa đứa con trai đầu lòng. Cũng từ đó, Bà Hai quyết định từ giã cuộc sống trên ghe, lên bờ cất một căn nhà sát mé sông buôn bán nhỏ. Vì tình cảm thân thuộc của gia đình nên bà Hai kiên quyết bắt người con trai mình là Chờ phải lấy Mai – con gái ông Tám để đền ơn nghĩa và cũng một phần Mai đã đem lòng thương Chờ từ lâu. Nhưng Chờ kiên quyết phản kháng lại ý của mẹ, bởi anh đã thương Thà và cô gái này đang mang trong mình giọt máu của anh. Và cũng từ đó, nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra tại một làng quê nghèo…
H.THANH

Bình luận (0)