Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đốt người tình vì muốn níu tình cảm

Tạp Chí Giáo Dục

Vụ việc xảy ra tại cơ sở chăm sóc móng và đào tạo học viên vẽ móng nghệ thuật Beauty Salon Thảo Nails ở số 25 Bùi Xuân Phái (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào sáng 19-12.
Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, Trần Trọng Phú (trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy mang biển số 92H1-5674 đến dựng trước cửa tiệm Thảo Nails rồi vào tìm chị Trần Thị Triều T. (cùng ngụ quận Thanh Khê). Tuy nhiên, chị T. không ra tiếp mà vẫn ngồi làm việc trong tiệm. Thấy vậy, Phú liền rút con dao dài khoảng 20 cm được giấu trong cốp xe xông vào nhà đuổi chém chị T. Bị tấn công bất ngờ nhưng chị T. vẫn kịp tránh né, kêu la mọi người đến ứng cứu. Theo lời một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, lúc chị T. chui vào gầm bàn để trốn thì bị Phú bắt được, dùng dao đâm hai nhát vào người. Sau đó, Phú dùng một bình xăng khoảng nửa lít đã chuẩn bị sẵn tạt vào người chị T. rồi châm lửa đốt.
Lửa bùng lên, bao trùm khắp cơ thể chị T. Do đứng gần nên lửa cũng bén vào người của Phú. Hai người giãy giụa, gào thét khiến lửa cháy lan ra nhiều vật dụng khác trong cửa tiệm. Phát hiện cháy, người dân quanh vùng đến dùng bình cứu hỏa mini dập tắt đám cháy, đồng thời gọi taxi đưa hai người đi bệnh viện cấp cứu. Hiện chị T. bị phỏng nặng toàn thân, sức khỏe hết sức nguy kịch, còn Phú bị phỏng nặng ở vùng mặt, tóc bị cháy khét. Tiếp xúc với cơ quan điều tra tại bệnh viện, Phú vẫn khá tỉnh táo, trò chuyện bình thường.

Nạn nhân Trần Thị Triều T. được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.
Sáng cùng ngày, rất đông đồng nghiệp, người nhà chị T. đã tập trung trước phòng cấp cứu, ngồi đợi thông tin về tình trạng sức khỏe nạn nhân. Em trai chị T. khóc ngất khi hay tin chị gặp nạn. Theo lời của bạn T., trước đây, chị T. và Phú từng có quan hệ tình cảm. Sau một thời gian, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị T. tuyên bố chia tay. Tuy nhiên, Phú vẫn một mực cố níu giữ tình cảm nên gây ra thảm cảnh như trên. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an quận Hải Châu điều tra, thụ lý.
Trước đó, vào cuối tháng 4-2013, tại một quán cà phê trên đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu) cũng xảy ra một vụ tẩm xăng đốt người do mâu thuẫn chuyện tình cảm. Nạn nhân là chị Phan Thị Hải Y., đã tử vong do bỏng nặng (trên 95%). Hung thủ Nguyễn Phước Thành sau hai ngày lẩn trốn đã ra cơ quan công an đầu thú. Trước tòa, Thành thừa nhận mặc dù biết chị Y. có người yêu nhưng vẫn yêu đơn phương. Khi hay tin chị Y. sắp lấy chồng, Thành bực tức nên tưới xăng, đốt chết người yêu. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Thành mức án chung thân. Vụ việc đã gây chấn động dư luận, cảnh báo tình trạng tự xử do mâu thuẫn tình ái.
LỆ THỦY (PLO)

Bình luận (0)