Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

ĐT Việt Nam – Hay ở nước cờ

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ Malaysia mà NHM bóng đá nước nhà cũng bất ngờ với cách chơi mà HLV Park Hang-Seo đã lựa chọn cho ĐT Việt Nam ở trận cầu đinh tối qua. Nó đủ tinh quái để làm phá sản ý đồ của người Mã ở Mỹ Đình.
Trước không khí rực lửa của khán đài Mỹ Đình, rất khó để ĐT Việt Nam có thể tiết chế được cảm xúc. Thế trận tấn công tổng lực có thể đã được nhiều người nghĩ đến khi chúng ta cần thắng Malaysia để mở toang cánh cửa vào bán kết. Nhưng không! HLV Park Hang-Seo đã lựa chọn một đấu pháp khác. Không chỉ đối thủ mà NHM bóng đá nước nhà cũng phải bất ngờ.
Thay vì dồn lên tấn công theo kiểu áp đặt như trận thắng Lào 3-0, ĐT Việt Nam chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà, trao quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Kết quả thì ai cũng thấy! ông Park đã đúng, Việt Nam ghi được 2 bàn và có thêm 1 trận giữ sạch lưới.
Với những người yêu bóng đá kiểm soát và thống trị, chiến thắng của ĐT Việt Nam chưa đã. Nhưng xét về chiến thuật và tính tổ chức, thầy trò Park Hang-Seo đã có 1 trận đấu hoàn hảo. Chúng ta thắng vì biết đập tan ý đồ của người Mã và biết cách tận dụng những khoảnh khắc để tạo ra sự khác biệt.
Ý đồ của HLV Tan Cheng Hoe đã thể hiện khá rõ trên sân. Malaysia chủ động nhập cuộc với tốc độ cao để đánh phủ đầu với hy vọng sớm dẫn điểm và lui về chơi phản công như cách chơi thường thấy của họ. Ông Tan hẳn cũng bất ngờ khi Việt Nam sử dụng cặp tiền vệ trung tâm có xu hướng tấn công là Xuân Trường – Quang Hải nhưng lại không lựa chọn đấu pháp áp đặt.
Và Malaysia đã sập bẫy! Từ toan tính chủ động, họ rơi vào thế bị động vì không thể chuyển hóa tốt từ tấn công sang phòng ngự. Những khoảng trống được tạo ra giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương chính là điều mà ông Park chờ đợi. Đó cũng là lý do giúp ĐT Việt Nam chơi tốt ở 1/3 sân đối phương. Thay vì dùng Văn Quyết hoặc đẩy Quang Hải lên cao, nhà cầm quân người Hàn Quốc dùng Công Phượng và Văn Đức, 2 cầu thủ có khả năng quấy phá tốt nhất ở vị trí hộ công.
Một lần nữa NHM bóng đá nước nhà lại được thấy khả năng dụng binh tinh quái của mình khi dùng Văn Đức. Tiền đạo của SLNA chính là người đã phối hợp với Văn Hậu xé toang hàng thủ Malaysia ở tình huống mở tỷ số. Sau đó, cũng chính Văn Đức là người tung đường chuyền tinh tế giúp Anh Đức nhân đôi cách biệt.
Hai bàn thắng mà ĐT Việt Nam ghi được ở Mỹ Đình tối qua mang 2 phong cách khác nhau nhưng đều có 1 điểm chung: Chúng ta tận dụng được khoảng trống ở hàng thủ đối phương. Đó là khoảng trống do ông Park tạo ra bởi đấu pháp nhún nhường, chịu lép vế trước đối thủ.
Thật vậy, tỷ lệ kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam ở trận đấu này chỉ là 31%, kém xa đối thủ (69%). Đây là con số bất ngờ khi thầy trò Park Hang-Seo được chơi tại Mỹ Đình.
Ông Park đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Malaysia và nhận ra rằng đội bóng này chơi tấn công chủ động không tốt. Thực tế thì ở trận ra quân, người Mã phải rất nhọc nhằn mới vượt qua hàng thủ số đông của Campuchia để thắng 1-0. Sau đó, ở trận gặp Lào, họ thậm chí còn để đối thủ vượt lên dẫn trước và phải rất nhọc nhằn mới ngược dòng ở thời điểm cuối trận.
Việt Nam khác Lào! Sau khi có bàn mở tỷ số, chúng ta không bị cuốn vào dòng cảm xúc ở Mỹ Đình theo kiểu "thừa thắng xông lên". Thế trận chắc chắn mà ông Park tạo ra đã khiến Malaysia cầm bóng nhiều hơn nhưng bất lực. Cả trận, họ chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích, 1 trong số đó đến từ cú đá phạt trực tiếp mà Văn Lâm đã hóa giải thành công.
ĐT Việt Nam ra sân với bộ đôi tiền vệ trung tâm có xu hướng tấn công là Xuân Trường và Quang Hải nhưng vẫn bảo đảm thế trận phòng ngự cực tốt nhờ sự kết hợp với các vị trí khác. Chơi ở vị trí trung vệ nhưng Đình Trọng đã hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm như một tiền vệ phòng ngự. Khi cần, anh cũng hóa một libero đích thực với những tình huống giải nguy cho Duy Mạnh và Ngọc Hải. Hai cầu thủ chạy cánh là Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng chỉ thực sự dâng cao ở một số thời điểm.
Trước đấu pháp chặt chẽ mà ĐT Việt Nam tạo ra, Malaysia đã có 1 trận đấu bế tắc thực sự. Trong bối cảnh đó, sai lầm đến như một điều tất yếu. Ông Park đã đoán đúng và biết cách nắm bắt nó để mang về 3 điểm.
Cách đây 4 năm, ĐT Việt Nam để thua cay đắng 2-4 ở màn tiếp đón Malaysia. Đó là trận đấu mà chúng ta không tiết chế được cảm xúc, áp dụng lối chơi tấn công và mắc quá nhiều sai lầm dù đã nắm lợi thế ở lượt đi. Vô hình chung, Việt Nam khi đó rơi vào cái bẫy của chính Malaysia. Ông Park hẳn đã nghiên cứu rất kĩ trận đấu này và thực tế đã phá tan ý đồ của người Mã ngay khi tiếng còi khai cuộc chưa vang lên.
Bóng đá hay ở chỗ nó có rất nhiều cách để hướng tới một chiến thắng. Điều khiến NHM Việt Nam hài lòng nhất ở trận đấu tối qua không hẳn là 3 điểm mà là sự đa dạng về chiến thuật và cách chơi của đội tuyển. Để thành công ở một giải đấu, ĐT Việt Nam cần tạo ra lối chơi nhiều màu sắc, có thể thích ứng với các dạng đối thủ khác nhau. Ông Park đã cho thấy điều đó chỉ sau 2 trận ra quân.
Ở World Cup 2018 đấy thôi, ĐT Pháp không tấn công theo kiểu bùng nổ dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Nhưng điều quan trọng là họ đã lên ngôi với lối chơi đa dạng trong cả giải đấu và từng trận đấu cụ thể.
Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng! Đó là điều mà HLV Park Hang-Seo đã làm được cùng tuyển U23 ở các giải đấu châu lục trong năm 2018. Và ở AFF Cup 2018 này, ĐT Việt Nam cũng cần điều đó để có hy vọng trở lại đỉnh cao khu vực. Trong bóng đá, kẻ mạnh không hẳn là kẻ áp đặt người khác mà đôi khi đơn giản là đẩy đối thủ đến sai lầm và thất bại. Bi kịch 4 năm trước đã nhanh chóng trôi qua chỉ với 1 nước cờ hay…
Khương Duy (theo bongdaso)

Bình luận (0)