Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

ĐTVN trước giờ G: Thầy “Tô” cởi mở nhưng thận trọng

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Henrique Calisto đã “mở lời” với báo chí. Ông tiếp chuyện tất cả một cách vui vẻ. Nhưng những thông tin chính về trận chung kết lượt về và các “đòn phép” để phong tỏa Thái Lan thì tuyệt nhiên không được ông tiết lộ. Cũng phải thôi, khi sứ mệnh lịch sử còn cách một bước chân, tất cả đều phải được chuẩn bị chu toàn và kín đáo nhất.

Thoải mái trên sân, sinh hoạt khuôn khổ

Trong buổi tập nhẹ của ĐT Việt Nam chiều qua, thầy “Tô” không áp dụng bất cứ bài tập mang tính cường độ hay đấu pháp nào. Thay vào đó là một cữ dượt đúng nghĩa “nhẹ nhàng”. Mục tiêu của HLV trưởng rất rõ: mọi giáo án giờ đây không còn quá quan trọng, mà trên hết các tuyển thủ cần được thoải mái về tư tưởng và duy trì được sự tập trung. Vì trong một trận cầu tiềm ẩn nhiều tình huống vượt tầm kiểm soát và kết quả của nó không chỉ do chuyên môn quyết định thì sự quyết tâm và lòng kiên định sẽ là yếu tố sống còn. Chỉ cần đứng vững trên sân Mỹ Đình tối 28/12 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ chính thức đi vào lịch sử.

HLV Calisto trả lời các phóng viên

Yêu cầu của thầy “Tô” rất rõ ràng. Các thành viên của Đội bóng áo Đỏ phải cố gắng đem lại niềm hạnh phúc và tự hào cho người dân Việt Nam, dù xét về cả “tình” lẫn “lý”, ĐT Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu ở giải đấu lớn nhất trong năm. Giáng sinh đẹp như mơ trên đất Thái cần được dẹp qua một bên và phía trước là thách thức trên sân Mỹ Đình.

Trên sân tập thì được thoải mái, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, các tuyển thủ phải tuân thủ “thượng lệnh” của ông thầy Râu kẽm một cách nghiêm ngặt. Không ai được rời trại (khách sạn La Thành) mà không được phép của lãnh đạo. Điện thoại bị hạn chế sử dụng đến mức tối đa. Người thân, người quen xin chờ đến sau Chủ nhật. Ngay cả việc đi uống cà phê hay thú vui tìm tiếng nhạc nơi quán xá của nhiều tuyển thủ cũng “được” HLV Calisto chặn lại. Phép tắc đã được ban hành và “lệnh giới nghiêm” bắt đầu có hiệu lực từ tối qua.

So với cách quản lý mềm mỏng và cực kỳ tâm lý của ông “Tô” trước đây, giờ là quãng thời gian “quản thúc” khó khăn nhất với các tuyển thủ. Nhưng trên hết, ông “Tô” đã vì nền bóng đá Việt Nam, thì không “con dân nước Việt” nào không thể hy sinh vì nhiệm vụ. Chính bởi hiểu được lòng thầy, tất cả các thành viên của Đội bóng áo Đỏ đều chấp hành nghiêm túc, không hề phàn nàn. Một tuyển thủ cho biết: “Khát khao chiến thắng của thầy “Tô” luôn cháy bỏng và nó được truyền cho chúng tôi. Tất cả những việc thầy làm chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Thắng lợi cho ĐT Việt Nam. Chúng tôi rất hiểu điều đó và luôn ủng hộ các quyết định của thầy”.

Các cầu thủ ĐTVN vẫn miệt mài tập luyện

Thầy “Tô” vẫn rất thận trọng và thực tế

Trả lời phỏng vấn, HLV Calisto cho rằng ĐT Việt Nam mới đi được nửa chặng đường và thử thách phía trước còn gian nan hơn cuộc tỷ thí trên đất Thái. Ông không hoàn toàn đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam đang có cơ hội lớn đoạt chức vô địch. HLV trưởng ĐT Việt Nam không hề khiêm tốn, mà đó là nhận định chuyên môn rất thực tế của người trong cuộc. Suy cho cùng, Thái Lan là đối thủ rất mạnh. Họ mạnh không chỉ vì những danh hiệu đã đoạt được ở Đông Nam Á, mà còn ở cách chơi bóng mang dáng dấp của nhiều “đại gia” châu lục. Nếu xét kỹ trận lượt đi, tỷ số 2-1 nghiêng về ĐT Việt Nam vẫn là chiến thắng mang đậm tính chiến thuật và “cái hơn” của Đội bóng áo Đỏ là trong một vài tình huống cụ thể. Còn về tổng thể, người Thái vẫn khiến tất cả những người yêu mến ĐT Việt Nam phải sống trong tâm trạng “ngồi trên đống lửa” trong suốt 90 phút. Có thể, chiến thắng oanh liệt hôm 24/12 làm lu mờ cái mạnh của thầy trò HLV Peter Reid. Nhưng với những người trong cuộc, đặc biệt là HLV Calisto, họ không bao giờ sống trong ảo giác!

Ý thức được điều đó, nhà cầm quân người Bồ đã, đang và sẽ tiếp tục làm mọi cách để biến trận đấu sắp tới thành “trận địa”. Ở đó, ĐT Việt Nam vẫn sẽ lấy tinh thần, ưu thế sân nhà và đấu pháp làm vũ khí. Chúng ta không thể dùng tấn công làm đòn phủ đầu, cũng chẳng thể giăng ngang với người Thái. Điều đó có thể biến chúng ta từ thế có lợi thành bất lợi. Một lối chơi phù hợp, thực dụng và đủ sức gây bất ngờ cho đối phương sẽ là giải pháp thông minh mà HLV Calisto và các cộng sự đang tính. Hy vọng, tài thao lược của ông thầy người Bồ sẽ tiếp tục được phát huy trong trận đấu tối mai, để NHM Việt Nam có cơ hội tháo kíp quả bom “khát vô địch” đã nằm chờ quá lâu.

Điểm nhấn: Không thay đổi?

Một trong những mối quan tâm của giới mộ điệu là đội hình và cách chơi của ĐT Việt Nam trận tới ra sao? Rất dễ hiểu tò mò ấy của tất cả, bởi 2 yếu tố trên là nền tảng khởi đầu cho mọi sự thành – bại mà người ta có thể nhìn vào để “soi”.

Theo quan sát của Bóng đá, đội hình ra sân của ĐT Việt Nam ở trận tới vẫn như trận lượt đi, dù trong tổng số 17 trận trước đó, chưa trận nào HLV Calisto giữ nguyên đội hình. Có 3 nguyên nhân làm cơ sở cho nhận định này: Thứ nhất, rất ít khi một HLV thay đổi đội hình chiến thắng, trừ trường hợp bất khả kháng như chấn thương hoặc thẻ phạt. Thứ hai, không có cầu thủ đá chính nào của ĐT Việt Nam buộc phải vắng mặt trận này. Và thứ ba (điều quan trọng không thể bỏ qua), vận may mà đội hình chiến thắng đang sở hữu có thể lặp lại thêm lần nữa.

Thay đổi nhiều khả năng xảy ra nhất (và nên có) là thay đổi đấu pháp, cách đá của ĐT Việt Nam trong trận đấu tới. Điều này không ai đoán nổi, ngoài thầy “Tô”. Bởi điều quan trọng là tạo ra bất ngờ, nhất là với sự phòng bị cao của ĐT Thái Lan!

Bảo Thắng (theo baobongda)

Bình luận (0)