Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dự án Khu du lịch lấn biển Saigon SunBay – Cần Giờ: Câu chuyện quanh dãy tường rào

Tạp Chí Giáo Dục

Người dân bức xúc với bức tường bê tông cao 2m, chạy dọc bãi biển 30-4

Siêu dự án du lịch lấn biển Saigon SunBay –  Cần Giờ được khởi công vào năm 2007, người dân huyện Cần Giờ, TP.HCM phấn khởi với hi vọng rồi đây cuộc sống của họ sẽ đổi thay, công cuộc mưu sinh sẽ bớt vất vả! Nhưng thời gian cứ trôi qua mà dự án vẫn giậm chân tại chỗ…
Sau lễ khởi công, đến nay dự án này vẫn chỉ là một bãi đất trống, khác chăng chỉ là có thêm một bức tường bê tông cao trên 2m, dài khoảng 600m mới được chủ đầu tư cho xây lên.
Dự án “trùm mền”
Sau gần 5 năm “ngủ yên”, đến cuối năm 2012, chủ đầu tư dự án mới cho triển khai thi công san lấp phần 1 (giai đoạn 1 với diện tích 15,5ha). Điều đáng nói là việc xúc tiến đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đâu chẳng thấy, mà chỉ là xây bức tường bê tông cao 2m, chạy dọc bãi biển 30-4. Bức tường này không chỉ bịt hết tầm mắt của du khách khi họ không còn được nhìn thấy biển, mà các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch (KDDVDL) trong khu vực cũng phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Nhiều hộ dân địa phương vốn sống dựa vào biển bị mất nguồn mưu sinh. Ông Võ Công Ngộ (ngụ 252/2 thị trấn Cần Thạnh), một trong hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng trăn trở: “Tôi và biết bao hộ dân nằm kề dự án, sớm tối đều mong cho dự án hoàn thành sẽ tạo ra bộ mặt mới tươi đẹp, khang trang cho huyện nghèo Cần Giờ. Từ đó, sẽ thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới đây. Người dân sẽ có cơ hội tìm được công ăn việc làm mới. Nhưng sau lễ khởi công, dự án này rơi vào cảnh “trùm mền” kéo dài. Khách du lịch đến Cần Giờ không còn được nhìn thấy biển nên “một đi không trở lại”. Các điểm KDDVDL trong khu vực phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Nhiều người dân địa phương vốn sống dựa vào biển bỗng dưng mất nguồn mưu sinh. Mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Phượng (chủ cơ sở KDDVDL Hồng Hoang) bức xúc: “Cơ sở của tôi đã hoạt động được hơn 10 năm, trước kia ngày thường có từ 50-70 khách/ngày, chủ nhật, thứ bảy đông hơn. Từ khi có bức tường kiên cố của Dự án SunBay họa hoằn mới đón được 1, 2 du khách. Kinh doanh thua lỗ tôi đành phải cho toàn bộ hơn 20 nhân viên nghỉ việc từ đầu tháng 6-2013”. Chính từ sự bất hợp lý này, người dân Cần Giờ đã có đơn kiến nghị gửi đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP.HCM, huyện Cần Giờ và các cơ quan báo chí để phản ánh vụ việc.
Mở đường mưu sinh cho dân
Chứng kiến tận mắt cảnh vắng tanh vắng ngắt, không có bóng dáng một du khách nào tại bãi biển 30-4 vào một ngày cuối tuần gần đây, chúng tôi mới phần nào thấu hiểu được những nỗi bức xúc của các hộ dân sinh sống tại ấp Long Thạnh, xã Long Hòa. Trong khi đó, phía sau bức tường chắn biển là cảnh đìu hiu của một “đại công trường” nằm im trên giấy. Chỉ có một vài chiếc máy xúc đang rỉ sét theo thời gian, đội thi công hoành tráng đâu chẳng thấy, chỉ có vài ba anh bảo vệ mắc võng nằm chơi.
Chúng tôi đã liên hệ với UBND huyện và được tiếp nhận công văn số 1334/UBND do ông Đoàn Văn Sơn – Phó chủ tịch huyện kí ngày 7-7-2013 về việc: “Phúc đáp kết quả giải quyết kiến nghị của các hộ dân yêu cầu tháo dỡ hàng rào tường gạch thay bằng lưới B40 của các hộ dân tại khu vực thi công Dự án Khu du lịch lấn biển Saigon SunBay – Cần Giờ”. Theo đó, trong thời gian vừa qua khi chủ đầu tư bắt đầu thực hiện dự án này, trước tiên là xây dựng hàng rào B40 để bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn tính mạng của các hộ dân và du khách xung quanh khu vực thi công theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên, các hộ dân xung quanh khu vực thi công đã nhiều lần cản trở thi công, thực hiện hành vi phá hoại tài sản, cắt lưới B40, có hiện tượng xảy ra xô xát, gây gổ với lực lượng bảo vệ công trình… Để khắc phục tình trạng nêu trên, đơn vị thi công tiến hành xây dựng tường rào bằng gạch thì các hộ dân lại tiếp tục phá hoại tường rào, cản trở thi công… Hiện nay, dự án đang được chủ đầu tư từng bước triển khai thực hiện theo tiến độ kế hoạch đề ra, các hộ dân xung quanh khu vực thi công dự án đề nghị xem xét giải quyết tháo gỡ tường gạch hàng rào dự án thay bằng lưới B40 là không thể xem xét, giải quyết. Còn ông Trương Tiến Triển – Chủ tịch UBND xã Long Hòa cho biết thêm: “Dự án Saigon SunBay là dự án trọng điểm của TP. Dù dự án được xây dựng tại xã Long Hòa nhưng mọi chi tiết và tiến độ thi công của dự án, chính quyền xã chỉ biết tiếp cận thông tin qua chủ đầu tư. Mọi chi tiết bên trong của dự án, xã hoàn toàn không biết. Việc chủ đầu tư xây dựng tường rào bao quanh là đúng theo quy định, bởi xây dựng dự án là phải có hàng rào bảo vệ. Còn thiệt hại của những hộ kinh doanh du lịch, tại khu vực dự án, xã sẽ tư vấn xem xét giảm thuế và giới thiệu việc làm mới cho những lao động có nhu cầu”.
Ông Nguyễn Đình Thái Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cần Giờ, đơn vị chủ dự án tháo gỡ: “Đây là một dự án lớn của TP. Theo đúng kế hoạch, giai đoạn 1 (khoảng 15,5ha) của dự án sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm 2015. Tuy nhiên, trong thời gian thi công, nhà thầu Đại Phú Gia và đơn vị liên doanh với họ có vấn đề về năng lực nên chúng tôi buộc phải cắt hợp đồng. Hiện, chúng tôi đang xúc tiến chọn nhà thầu mới, cuối tháng 8-2013 sẽ có kết quả và triển khai tiếp dự án”. Về bức tường bê tông gây ảnh hưởng đến đời sống, công ăn việc làm của người dân, ông Thái cho rằng: “Để đảm bảo an toàn lao động trong khi thi công công trình, người dân và đặc biệt là du khách, lúc đầu chúng tôi chỉ rào hàng rào bằng lưới B40. Sau đó, khi bơm cát phần 15,5ha giai đoạn 1 của dự án, chúng tôi có cho che thêm lưới chắn cát cho đỡ bụi. Tuy nhiên, lúc này hàng rào B40 liên tục bị một số người phá hoại cắt và mang đi. Để đảm bảo an toàn trong thi công dự án chúng tôi đã xin ý kiến của huyện Cần Giờ và được phép xây bức tường gạch thay cho lưới B40. Để người dân xuống biển chơi được an toàn, chúng tôi đang cho xây dựng hai bậc tam cấp rộng 10m/cái, cách công trường dự án khoảng 100m về phía trái cho du khách và người dân xuống biển tắm và vui chơi”.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy

Bình luận (0)