Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Du xuân trên rẻo cao

Tạp Chí Giáo Dục

Không chọn những danh lam thắng cảnh hay những khu du lịch nổi tiếng, không đăng ký tour tại các công ty, nhiều người Hà thành tự tổ chức những tour lên vùng cao ngắm hoa đào, hoa mận và tìm hiểu đời sống của người dân tộc tại các bản làng.
Ăn tết xong, nhóm của Hoài Thu quyết định chọn Mộc Châu là điểm đến cho chuyến “phượt” đầu năm. Cả nhóm hy vọng sẽ được ngắm những rừng mận nở hoa trắng xoá, những đồi chè xanh ngút ngàn của cao nguyên và trang trại bò sữa. Để chuyến đi thành công, cả nhóm phải mang theo đồ nghề sửa xe, quần áo đi mưa, giày chống thấm, bản đồ…
Một gia đình chụp hình kỷ niệm trên đường đi
Hoài Thu cho biết, mấy năm nay, thường cứ ngoài tết là cô cùng với một số bạn bè lại rủ nhau đi “phượt” để lên tinh thần cho một năm làm việc mới. Thường nhóm chọn điểm đến là vùng miền núi phía Bắc vì mùa xuân nơi đây rất đẹp, vừa đi vừa trải lòng mình với thiên nhiên bao la.
Điểm dừng đầu tiên của nhóm là bản Lác, một bản làng với những nếp nhà sàn xinh xắn thuộc Mai Châu, Hoà Bình. Sau khi dừng chân ăn trưa, họ dạo quanh làng ngắm thổ cẩm và tìm hiểu một vài phong tục tập quán riêng của bản. Qua bản Lác, cả nhóm tiếp tục hành trình lên cao nguyên Mộc Châu nhưng lần này hơi tiếc vì thời tiết nóng, hoa mận nở sớm, chỉ còn thấy những vườn mận xanh um xen giữa những đồi chè bát ngát trong nông trường Chè Đen. Hoài Thu cho biết, có thể năm sau, vào mùa hoa mận nở, nhóm sẽ quay trở lại đây để được thấy những rừng mận nở bung trắng xoá trong nắng mùa xuân.
Cũng chọn hành trình du xuân lên rẻo cao nhưng nhóm của Thuỳ Lan chọn cung đường Hà Nội – Hà Giang. Hành trình này có nhiều đoạn đường rất khó đi nhưng đổi lại, nhóm đã có được những khoảnh khắc vỡ oà trước những rừng đào nở hoa rực rỡ dưới thung lũng, những đồng cải vàng rực khoe sắc trong nắng xuân với những em bé dân tộc quần áo rực rỡ sắc màu hồn nhiên nô đùa.
Với Sơn, vốn ước mơ chinh phục được mốc số 0 nên mùa xuân này, Sơn quyết định dành ra tám ngày để thực hiện chuyến phượt đi A Pa Chải. Sơn đã kêu gọi nhiều bạn bè cùng tham gia và sẵn sàng cho chuyến đi này vào đúng rằm tháng giêng. Hành trình cả nhóm chọn là đi tàu lên Lào Cai rồi từ Lào Cai đi xe máy qua các địa danh nổi tiếng của vùng Tây Bắc như Mường Lay, Mường Nhé, tới A Pa Chải chinh phục mốc số 0 rồi qua Tuần Giáo, Mai Châu. Chuyến đi này nhóm dự định đi trọn cung đường qua các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình.
Trong chuyến theo chân những bạn trẻ đi Mộc Châu, Sơn La, chúng tôi đã gặp rất nhiều gia đình đi du lịch lên Tây Bắc. Khác với giới trẻ, họ không chọn phương tiện xe máy mà cả gia đình cùng đi ôtô. Và đến những điểm có cảnh đẹp, họ cũng dừng lại chụp ảnh, ngắm cảnh rồi đi tiếp. Anh Nguyễn Hoàng Sang cho biết, mọi năm gia đình anh và gia đình cô em gái hay đi chùa hoặc những điểm du lịch như Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu nhưng đến đâu cũng đông đúc, dễ bị “chặt chém”. Năm nay hai gia đình quyết chuyển địa điểm đi Tây Bắc. Và quả thật, điểm mới này đã mang lại sự thích thú cho các thành viên của cả hai gia đình.
Nếu như năm ngoái, cả gia đình đã đi Sa Pa thì năm nay anh Hoàng Trung Kiên quyết định lái xe đưa gia đình đi Hà Giang. Và sau mấy ngày tết, cả gia đình đã lên chiếc xe bốn chỗ và thẳng tiến vùng cao nguyên đá. Anh Kiên cho biết, các cô con gái của anh đã rất thích thú khi tận mắt nhìn thấy đời sống của những người dân tộc mà chúng mới chỉ được biết qua sách vở. 
bài và ảnh Hà Dịu / SGTT

Bình luận (0)