Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đứa con bất hiếu

Tạp Chí Giáo Dục

Lan được đưa về trại giam sau phiên xét xử sơ thẩm
Trong phiên xét xử sơ thẩm, Lê Thị Phương Lan (SN 1972 tại Nam Định) đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn để che giấu ham muốn “đổi đời” bằng hành vi phạm pháp của mình. Nhưng chỉ đến khi được HĐXX kết án tù chung thân, Lan mới tỉnh ngộ về việc làm sai trái này.
2 lần đi tù cùng một tội
Nhà nghèo lại không kham nổi cuộc sống khó khăn, Lan mong sẽ được “đổi đời” nên tìm đến gã trùm ma túy tên là Lưu “Khỉ” để trao đổi việc buôn bán hàng cấm. Khoảng giữa tháng 10-2005, Lan liên lạc với Nguyễn Thị Khánh Ngọc đang ngụ ở TP.HCM, nhờ Ngọc tìm và móc nối với các đầu nậu mua bán ma túy tại TP.HCM để tiêu thụ “hàng” giúp mình thì được Ngọc đồng ý. Đợi đến cuối tháng, Lan từ Nam Định vào gặp Ngọc để chào hàng. Vì là lần đầu tiên làm ăn với lại mục đích chuyến đi này cốt để thăm dò cách thức buôn bán và tìm kiếm bạn hàng nên Lan bán lại cho Ngọc với giá rẻ. Tại đây, Ngọc giới thiệu Lan với Nguyễn Quang Huy để buôn bán. Kể từ đây, việc làm ăn của Lan bắt đầu tiến thêm một bước.
Thấy công việc làm ăn có vẻ thuận buồm xuôi gió, Lan quyết nán lại TP.HCM để thâm nhập và giao du với giới “ma túy” nhằm kiếm bạn hàng. Lan gọi điện cho bà Nguyễn Thị Soạn (là mẹ ruột của Lan) nhờ bà ra khu bờ đê gần nhà nhận ma túy từ một người phụ nữ lạ mặt rồi mang “hàng” này giao cho mình. Sau chuyến đi của bà Soạn diễn ra trót lọt, Lan nảy sinh ý định mượn tay mẹ để vận chuyển ma túy cho mình. Tiếp tục lừa mẹ, Lan lại giả bệnh không về quê được nên nhờ bà Soạn đến gặp người phụ nữ lần trước, lấy một bánh heroin với trọng lượng gần 400gram mang vào cho mình. Cũng như lần trước, bà Soạn tức tốc đi tàu hỏa vào giao hàng cho Lan nhưng bà đâu biết rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Khi bà Soạn vừa đặt chân đến đất Sài Gòn chưa kịp giao hàng thì đã bị cơ quan công an nơi này phát hiện và bắt quả tang.
Biết mẹ ruột và đồng bọn bị bắt, Lan sợ hãi bỏ trốn. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Lan lại tiếp tục sa lầy trên vết xe đổ của mình để rồi phải sa lưới pháp luật. Ngày 22-11-2007, TAND TP.HCM đưa bà Soạn và các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này ra xét xử. Ngày bà Soạn bị tuyên án chung thân cũng là thời gian Lan bị giam trong trại giam Nam Định.
Màn kịch vụng về
Mới đây, vụ án của Lan được đưa ra xét xử tại TAND TP.HCM. Đứng trước vành móng ngựa, đối diện với sự thật về hành vi phạm pháp nhưng Lan vẫn chối bai bải. Lan thừa nhận có đi bán ma túy cho Ngọc nhưng chỉ có một lần, còn chuyện mẹ ruột mang hàng đi bán, Lan không rõ. Tưởng lời khai này sẽ được HĐXX xem xét để giảm bớt phần nào tội trạng nhưng khi vị chủ tọa đưa ra những bằng chứng về số lần bán ma túy (8/10 lần) thì Lan mới im lặng mà chấp nhận. Dù vậy, trong thâm tâm đứa con này vẫn một mực đổ lỗi cho người mẹ già đáng thương của mình. Lan nói: “Chỉ vì mẹ cần tiền lo cho gia đình, lo các em ăn học nên bị cáo đành chấp thuận cho mẹ tham gia, việc mẹ đi tù không phải là do lỗi của bị cáo”. Lúc này, HĐXX nghiêm nghị trách mắng: “Không có đứa con nào lại đưa mẹ vào con đường phạm pháp, đã thế khi bị truy nã còn tiếp tục buôn bán ma túy, hành vi này thể hiện rõ bị cáo không biết hối hận. Cả đến chuyện biết tin mẹ bị bắt, đối diện với bản án cao nhất thì tại sao bị cáo lại bỏ trốn mà không ra đầu thú”. Lúc này Lan mới cúi đầu nhận tội.
Trong phiên xét hỏi, Lan khai rằng, mình sống bằng nghề buôn bán rau xanh, nhưng đồng lời không được bao nhiêu. Chồng lại là con nghiện thường xuyên đánh đập ép Lan đi bán ma túy để vừa có thuốc hút vừa có tiền lo cho cuộc sống. Một mình nuôi chồng nuôi con, cuộc sống khó khăn đã vậy mùa màng thất bát, lũ lụt tràn về cuốn trôi nhà cửa, vườn tược mất trắng khiến cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng rồi mới làm liều đi buôn hàng cấm này.
Bà Soạn phải chịu mức án tù chung thân nhưng không vì thế mà Lan được thoát tội. 8 năm sau, Lan cũng phải ra đứng trước vành móng ngựa lãnh án về hành vi phạm pháp đã tạo nên.
Bài, ảnh: Sa Di
Sai lầm lớn nhất của Lan không phải ở hành vi phạm pháp mà chính là việc đã đẩy mẹ ruột của mình vào vòng lao lý. Việc làm trái pháp luật này chẳng những không mang lại một cuộc sống tốt đẹp mà Lan còn phải nhận cái giá là cả hai mẹ con cùng vào tù.
 

Bình luận (0)