Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đua nhau “tút tát” nhan sắc đón năm mới

Tạp Chí Giáo Dục

Càng đến gần Tết Nguyên đán, không chỉ chị em mà các đấng mày râu cũng đua nhau đi “tút tát” nhan sắc đón năm mới. Đây là thời điểm cả năm có một để các salon hớt tóc, gội đầu kiếm bội tiền.
Đổ xô đi cắt tóc, gội đầu
Rét mướt kéo dài khiến nhiều người tìm đến các dịch vụ tắm gội, xông hơi tại các tiệm cắt tóc, gội đầu. Đây cũng là thời điểm người người, nhà nhà tất bật chuyện “tân trang nhan sắc” để đón chào năm mới. 

Đổ xô đi làm đẹp đón năm mới. Ảnh minh họa
 Chị Chi, chủ tiệm gội đầu Vân Chi (Phú Mỹ – Mỹ Đình) cho biết, cả tuần nay tiệm tóc của chị đều trong tình trạng chật cứng, nếu không muốn nói là đã quá tải khách.
Ngày thường, chị đủng đỉnh mở quán lúc 9 giờ sáng đến 10 giờ tối là được nghỉ, nhưng những ngày rét đậm vừa qua, cửa hàng chị phải nâng công suất làm việc lên từ 7 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm.  Ngại nhất là “mấy món” làm tóc xoăn và tóc ép chiếm rất nhiều thời gian. Cả chủ và khách ngồi đến tận 1, 2 giờ đêm cũng không còn là chuyện hiếm. 
Tiệm tóc của chị rộng chưa đầy 20m² nên kẻ đứng người ngồi chen chúc nhau bên cạnh các loại máy sấy, máy hấp tóc…. Cánh chị em phụ nữ thì đua nhau cắt tóc thời trang, ép, làm lọn xoăn, sơn móng tay, móng chân… Trong khi nam giới thì gội đầu, massage.
Chị Chi hồ hởi cho biết, những ngày rét thấu xương như thế này, số lượng khách hàng đến gội đầu tăng đột biến, có khi lên đến vài chục người/ngày. Chỉ chạy việc thôi cũng mệt không còn thời gian tính chuyện đi chơi ngày cuối tuần nữa.
Cửa hàng tóc Anh Quốc (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) là địa chỉ làm tóc có tiếng, luôn được các bạn trẻ săn lùng ráo riết. Trong những ngày này, muốn được chính tay chủ hiệu cắt tóc, khách hàng phải gọi điện báo trước để xếp lịch. Salon tóc Anh Quốc tuy đã có đến 5 nhân viên làm liên tục nhưng số khách hàng ngồi chờ vẫn chen chúc. 

Nhiều cửa hiệu cắt tóc gội đầu trong tình trạng quá tải. Ảnh minh họa
 “Chém đẹp” khách hàng 
Lợi dụng những ngày Tết để “kiếm chác”, nhiều chủ hàng đã tiến hành “chặt chém” khách hàng không thương tiếc. Thượng đế vì thế nhiều phen phải dở khóc dở cười, ngậm ngùi rút ví mất tiền oan. 
Chị Hoàng T. (Xuân Thủy, Cầu Giấy) vẫn còn ấm ức khi nghĩ lại chuyện bị chủ quán cắt tóc gội đầu chặt chém với giá “cắt cổ”. Chủ nhật tuần vừa rồi, chị vào một tiệm gội đầu ngay gần cơ quan trên đường Thái Thịnh. Thấy khách đến, cả chủ và nhân viên đều đon đả chào mời tiếp đón nhiệt tình.
Vừa gội đầu, nhân viên vừa tư vấn cho chị nào là dầu gội nào hợp với tóc chị, cách tỉa tót tóc thế nào, tóc ép thì sẽ hợp với chị hơn…. Nghĩ nhân viên phục vụ chu đáo cho khách, chị nhờ tỉa tót thêm chân lông mày. Thoắt cái, quay ra tính tiền chủ cửa hàng  “chém đẹp” chị 250 nghìn đồng.
Thắc mắc hỏi lại chị bắt gặp ngay thái độ cong cớn của chủ hàng: “Tiền gội đầu 50 nghìn, tiền mát-xa 50 nghìn, tiền cạo lông mày 50 nghìn, tiền dầu xả 50 nghìn, tiền tư vấn 50 nghìn. Tổng cộng là 250 nghìn chứ còn gì nữa”.
Sau một hồi đôi co tranh cãi, cuối cùng chị cũng ngậm ngùi rút ví trả tiền cho xong. “Lần sau rút kinh nghiệm hỏi giá trước khi làm, tránh trường hợp mất tiền “ngu” như thế này” – chị T. bức xúc.
Lượng khách quá đông khiến nhiều nhà hàng phải tuyển dụng thêm nhân viên. Tuy nhiên, theo chị Chi thì kiếm nhân viên dịp cận Tết là vô cùng khó vì ai cũng muốn thu xếp về quê ăn Tết sớm. Số sinh viên ở lại làm thêm cũng không nhiều, trong khi đó lại chưa có kinh nghiệm làm việc nên cứ xin thử việc rồi lại bỏ không làm nữa. 
Do không có nhân viên thạo việc nên nhiều cửa hàng đã cho thợ phụ, thợ học việc làm chính khiến khách hàng tỏ rõ thái độ không hài lòng với “sản phẩm” mình có được. 
Tuần rồi, chị Phượng (phố Chùa Hà) đi cắt tóc bị nhân viên “xà xẻo” cho từ tóc dài ngang lưng thành mái tóc ngắn cũn cỡn.
Chị bức xúc nói: “Cắt đi một lần thì lại một lần chỉnh lại, một mái tóc mà ba bốn tay kéo đụng vào chữa đi chữa lại lợn lành thành lợn què. Rút kinh nghiệm, cách tốt nhất là đừng có dại đổ xô đi làm đẹp lúc cuối năm xô bồ như thế này”.
Theo Lao động

Bình luận (0)