Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đưa sách hay đến với học sinh tiểu học

Tạp Chí Giáo Dục

Có sách đọc đã quý, biết chọn sách phù hợp với cảm quan thẩm mỹ người đọc lại còn quý hơn. Đó chính là thông điệp của chương trình đưa sách đến với các trường tiểu học ở miền Trung do nhóm công tác dự án Sách hay dành cho HS tiểu học của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Q.5, TP.HCM chủ trì.

Niềm vui của HS Trường TH Hải Lăng – Quảng Trị khi được nhận sách

Một dự án thiết thực

Không chỉ nâng cấp văn hóa đọc cho các độc giả nhí ở 2 tỉnh nghèo Hà Tĩnh và Quảng Bình, dự án Sách hay dành cho HS tiểu học (SHDCHSTH) còn mang những giá trị tinh thần cao cả đem lại những vẻ đẹp lấp lánh về tính nhân văn.

Vừa qua, tại Hội trường Phòng GD-ĐT huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có một buổi gặp gỡ thật đặc biệt giữa chủ nhà và khách mời. Vượt hàng ngàn cây số sau mùa mưa lũ, khách mời là các thành viên của dự án SHDCHSTH đến từ TP.HCM với hàng chục kiện hàng mà ruột bên trong chỉ toàn là sách. Chủ nhà là hiệu trưởng, đại diện cho lãnh đạo các trường TH tại miền sơn cước vừa đi qua những khó khăn do thiên tai gây ra thật sự xúc động và cảm kích tinh thần “lá lành đùm lá rách” của những đồng nghiệp từ TP mang tên Bác Hồ. Đây không phải địa chỉ đầu tiên nhóm dự án đến để tặng những món quà tinh thần vô giá cho các trường TH ở các tỉnh miền Trung vào dịp cuối năm. Trước đó “đoàn cán bộ cho sách” đã đến huyện miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình), Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh) để chia sẻ niềm vui từ sách cho một số thư viện của các trường TH.

Niềm vui của chủ nhà thật sự được nhân đôi cầm trên tay những quyển sách quý sau khi các thùng hàng được chuyển về tận tay nhà trường. Thầy Phạm Quang Dũng – Hiệu trưởng Trường TH Hương Giang, Hương Khê chia sẻ: “Hầu hết đều là sách tuyển chọn nâng cao kiến thức bách khoa, tri thức xã hội, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục hạt giống tâm hồn. Ngoài ra, còn có nhiều truyện ngắn, truyện tranh thiếu nhi rất phù hợp các em độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi”. Cô Trần Thị Nhung – GV Trường TH Đức Long, huyện Vũ Quang trao đổi: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ là họ chỉ cho những cuốn sách cũ, ít người đọc ai ngờ sách của đoàn tặng đều mới và tôi nghĩ các em HS sẽ thích”. Nhiều GV thật sự xúc động vì số sách không chỉ vài chục cuốn tượng trưng mà có loại đến vài chục bản nên nhiều độc giả có thể đọc được cùng một lúc.

Vượt qua “cơn đói” tri thức

Không chỉ nâng cấp văn hóa đọc cho các độc giả nhí ở 2 tỉnh nghèo Hà Tĩnh và Quảng Bình, dự án SHDCHSTH còn mang những giá trị tinh thần cao cả đem lại những vẻ đẹp lấp lánh về tính nhân văn. 

Có được chuyến đi này trước hết là nhờ những thành viên “vô danh” của nhóm dự án SHDCHSTH đã dồn hết tâm lực của từng người với mục đích đưa HS TH vượt qua cơn nghèo đói về văn hóa đọc. Nhiều GV và HS của trường THPT chuyên mang tên nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất đã tích cực tham gia vào dự án không phải vì muốn có tên mình mà vì muốn có nhiều tên… sách vào dự án. Cũng chỉ một lần vô tình tôi mới “phát hiện” ra được nữ trưởng nhóm nhiệt thành nhất là cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền – GV ngữ văn của trường. Đã một đôi lần ghé vài trường TH tại các tỉnh miền Trung, cô giáo họ Hoàng thật sự hiểu được hoàn cảnh của các thư viện đang đói sách nhất là các huyện nghèo miền núi luôn gánh chịu thiên tai bão lũ. Vốn là HS giỏi văn từ bé nên cô giáo Hiền đã là “thần dân” của các loại sách báo nên tình yêu đối với sách và văn hóa đọc vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi ra trường trở thành người “kỹ sư tâm hồn” tình yêu với sách của cô giáo quê Hà Tĩnh lại càng được thắp sáng khi gắn bó với công việc giảng dạy bộ môn văn trường THPT. “Có nhiều trường tôi đến thấy thư viện gần như trống trơn, chỉ có vài bộ SGK cũ kỹ là đáng quý nhất. Sách tham khảo thì chủ yếu là sách người lớn không phù hợp với đối tượng nên các em cũng không mặn mà lắm.Thật thương cho các bạn đọc nhỏ tuổi” – cô Hiền băn khoăn. Những yếu tố đó đã “dồn nén” lại để tạo thành động lực để cô Hiền lập ra nhóm dự án có ý nghĩa giáo dục lớn lao. Thế nhưng theo “người cầm lái”, nếu không có bạn bè, đồng nghiệp và các em HS thì một mình cô cũng không thể kham nổi dự án vì sau khi ra đời dự án đã được đông đảo thành phần và lực lượng ủng hộ. “Lúc đầu chúng tôi định đi một nhóm nhỏ GV nhưng sau đó HS biết nên các em cũng nằng nặc xin theo” – cô Ái Vân, thành viên của nhóm cho hay. Cô Yến Trinh, cô Lê Hà, cô Bé Hiền và các GV đã nghỉ hưu, HS đã ra trường cũng giang tay góp sức để mong có nhiều “quà” gửi về vùng rốn lũ. Người tặng sách mới, người không có sách gửi tiền ủng hộ, các đơn vị làm sách như NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục cũng “lên tiếng” bằng cách giảm giá thành, mua hàng trả sau. Chính vì thế sách vừa đẹp vừa mới còn thơm mùi giấy. GV trong tổ văn như cô Huệ, cô Vân, là cánh tay đắc lực nhất trong dự án đầy tính nhân văn này.

Cùng với các địa phương khác, thầy Trần Văn Hùng – Trưởng phòng GD-ĐT Hương Khê cam kết sẽ tổ chức Hội thi đọc và kể chuyện sách cho các em HS tại các trường TH trong huyện thông qua hình thức kể chuyện sách, giới thiệu sách, viết cảm xúc về sách. Bằng hình thức mở thư viện lưu động giữa sân trường sẽ giúp dự án đưa sách đến tận tay HS đúng như tâm nguyện của cô Thu Hiền: “Chỉ tặng những đầu sách hay và tìm mọi cách đến đúng đối tượng vì không phải có gì cho nấy mà cho những gì các em đang cần mới có giá trị”. Được biết huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) và Hải Lăng (Quảng Trị) là 2 địa chỉ mà dự án sẽ nhắm đến để trao tặng sách vào dịp đầu năm 2017. Mong muốn của cô Thu Hiền là có thêm nhiều tấm lòng vàng từ các đơn vị hưởng ứng và ủng hộ dự án để mỗi HS TH dù đói cơm nhưng không còn đói về những “khẩu phần” tri thức.

Bài, ảnh: Hương Thủy

Bình luận (0)