Vài giờ sau khi được bảo lãnh về nhà, nam thanh niên đã chết. Nghi ngờ nạn nhân bị công an đánh trước đó, người nhà anh này đã đem xác chết đến trụ sở để… "bắt đền".
Sáng 18/12, thượng tá Nguyễn Tấn Phước – Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) – cho biết, cơ quan này đang điều tra trường hợp thanh niên tử vong được người nhà đưa xác đến Công an phường Mỹ Bình tố cáo đã bị công an đánh chết.
Cũng theo ông Phước, do sự việc mới xảy ra vào tối 17/12 nên Công an TP Long Xuyên chưa nắm hết thông tin về vụ tố cáo trên. Công an cũng đang chờ kết quả giám định từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang về nguyên nhân dẫn đến cái chết của thanh niên kia.
Trước đó, công an phường Mỹ Bình (TP Long Xuyên) bắt được một thanh niên ngụ tại phường Mỹ Bình về hành vi trộm cắp tài sản. Do không tìm được người bị hại và giá trị tài sản không lớn nên công an phường làm thủ tục gửi thanh niên này vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang nửa tháng.
Chiều 17/12, mẹ người này đến trung tâm nhận bảo lãnh con về. Tuy nhiên, đến chiều tối, gia đình họ đưa xác con đến trụ sở công an phường tố cáo cái chết của nạn nhân là do bị công an đánh. Vụ việc làm huyên náo cả khu vực vì hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem.
Theo lãnh đạo công an TP Long Xuyên, ngoài việc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, công an sẽ tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi gây rối cơ quan công an bằng xác chết, làm mất an ninh trật tự đối với một số người liên quan.
Theo VnExpress
Bình luận (0)