![]() |
Quyển tự truyện Đứng dậy và bước đi (ảnh) của Nguyễn Hướng Dương vừa ra mắt bạn đọc như một cái nhìn trở lại kể từ tai nạn khủng khiếp năm 1996 đã khiến cô mất đôi chân. Vượt lên số phận cô gái 25 tuổi trở thành người sáng lập thư viện sách nói và gắn bó với các hoạt động thiện nguyện trong suốt 16 năm qua. Tác giả Hướng Dương cho biết: “Tôi đã viết đúng ba năm với hơn 30 lần sửa đi sửa lại mới xong. Bên cạnh đó, cũng có một phần là phải chờ đến khi tôi có độ chín chắn về tâm thức một chút. Những gì viết ra hi vọng sẽ có ích cho bạn trẻ nào đó muốn tìm hiểu”. Nội dung tự truyện được trình bày trong dung lượng vừa phải, với mỗi phần được xem như một chặng đường đời của Nguyễn Hướng Dương. Tự truyện này là một đầu sách nằm trong tủ sách Đạo Phật ngày nay.
M.Q


Bình luận (0)