Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đừng để “rơi lệ” vì ảo tưởng…

Tạp Chí Giáo Dục

Clip của “ca sĩ” Lệ Rơi (ảnh chụp lại từ clip trên Giải trí.net)

“Sự kiện” của “ca sĩ” Lệ Rơi “bỗng nhiên nổi tiếng” đã khiến không ít bạn tuổi teen ảo tưởng, coi nhẹ việc học hành, sẵn sàng lao vào những cuộc chơi âm nhạc tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh là một thực tế đang diễn ra hiện nay…
Trước đây, một bạn trẻ muốn trở thành ca sĩ ít nhất phải “lận lưng” một số kiến thức về âm nhạc, một giọng hát “nghe được”, sau đó thực hiện CD, VCD, DVD để tiếp thị giọng hát và hình ảnh của mình đến khán giả. Nhưng nay thì mọi chuyện đã khác, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhiều giá trị ảo cũng ra đời. Âm nhạc cũng không đứng ngoài lề… Đã có khá nhiều ca khúc cũng như ca sĩ được khán giả biết đến, thành công và nổi tiếng chỉ từ những bài hát mà họ thu “tại gia” rồi tải trên các trang web âm nhạc như Thùy Chi, Bảo Thy, Karik Anh không đòi quà… Sự thành công của các “ca sĩ online” này cũng không quá ngạc nhiên bởi vì họ có chất giọng tốt, xuất hiện đúng thời điểm. Còn với Lệ Rơi thì quả là “có một không hai”. Những ngày qua, nghệ danh “ca sĩ” Lệ Rơi xuất hiện tràn ngập trên các trang báo mạng. Trong các cuộc chuyện phiếm của giới trẻ, cái tên này cũng được nhắc đến như một hiện tượng. Từ một chàng trai làm vườn vô danh, giọng hát… dở tệ nhưng đã tự tin quay cái clip cover lại những bài hit nổi tiếng của một số “sao teen” theo phong cách hài hước rồi tung lên mạng… Đơn giản chỉ có thế nhưng lại gây “sốt”, fan hâm mộ ầm ầm kéo đến nhà xem mặt, xin chữ ký. Một thông tin mới nhất là “ca sĩ” Lệ Rơi còn được đạo diễn mời tham gia bộ phim sitcom có sự tham dự của Mai Thỏ, Diễm Hằng – hai “hot girl” của Nhật ký Vàng Anh nhưng cuối cùng, Lệ Rơi đã không đến họp mặt với đoàn làm phim…
Hệ lụy từ “ ca sĩ” Lệ Rơi đang khiến các bậc phụ huynh lo lắng, vì hiện tại, mỗi ngày đang có đông đảo bạn trẻ là con em của họ cứ chăm chăm vào việc tự quay clip, chia sẻ giọng hát của mình trên mạng để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng.Nhiều bạn có chất giọng chưa đủ để hát… karaoke cũng “vào cuộc” thử sức mình. Có bạn ngoại hình thuộc “dân ruộng” cùng giọng hát đớt đát cũng quyết tâm không bỏ qua cơ hội này. Một phụ huynh quê ở Trà Vinh đau khổ chia sẻ: “Con gái tôi đang học lớp 11, mới đây đã đập ống heo dành dụm suốt 5 năm trời, không những thế, còn lấy cắp tiền của vợ chồng tôi mua chiếc điện thoại xịn để thực hiện clip ca nhạc đưa lên mạng trong khi giọng hát chỉ đủ sức… ru em. Con tôi còn bảo sắp tới sẽ lên TP.HCM thi vào Nhạc viện. Nhưng với chất giọng và ngoại hình như thế, ước mơ của con tôi chỉ là… “mơ về nơi xa lắm”, nhưng tôi khuyên can thế nào con tôi cũng không nghe…”.
Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy có nhiều bạn trẻ mơ ước trở thành ca sĩ như hiện nay. Nhất là trào lưu thu âm “tại gia” phát triển đến chóng mặt càng khiến cho các bạn cảm thấy việc trở thành một ca sĩ quá dễ dàng. Nhiều bạn tuổi teen ảo tưởng đã coi nhẹ việc học hành, sẵn sàng lao vào những cuộc chơi âm nhạc tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh. Thế giới mạng đang mở ra nhiều cánh cửa cũng như nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ. Nhưng, các bạn đừng ảo tưởng, bởi không có con đường thành công nào chỉ toàn trải hoa hồng, nhất là thế giới showbiz thì càng khó khăn hơn. Các bạn đừng để phải “rơi lệ” khi phải đối diện với thực tế phũ phàng phía sau những hào quang không hề lấp lánh ấy…
Đặng Tiền Giang

Bình luận (0)