Tòa soạnThư đi – tin lại

Đừng ngại bày tỏ cảm xúc!

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ e ngại khi bày tỏ cảm xúc của mình với ba mẹ. Họ có thể nói hàng ngàn lời “có cánh”, hàng trăm lời yêu thương để lấy lòng người yêu, chỉ mong được thấy nụ cười, niềm vui của người yêu còn với mẹ cha mình thì nhiều bạn kiệm lời đến đáng sợ. Khi xem các chương trình ca nhạc, tôi thấy có rất nhiều teen ùa lên sân khấu tặng hoa cho ca sĩ, có teen còn cố sức chen lấn để ôm hôn, lau giọt mồ hôi ca sĩ cho bằng được. Đành rằng không ai cấm đoán và nhận xét gì về những biểu hiện tình cảm ấy, nhưng có lẽ nhiều khán giả cứ cảm thấy thế nào… “Trong một tiết học, mình còn nhớ khi nhắc tới “hiện tượng” này, thầy có đặt câu hỏi: Không biết những bạn trẻ ấy đã làm như thế với cha mẹ, người thân của mình bao giờ chưa? Mình cũng đã từng ôm hôn, lau mồ hôi cho các ca sĩ, nên nghe thầy nói thế mình cũng tự cảm thấy xấu hổ vì chưa bao giờ làm điều đó với cha mẹ – những người không chỉ sinh thành mà còn dưỡng dục mình từ tấm bé…” – bạn Hoàng A. (lớp 12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ) tâm sự. Khi quan sát cách sống của nhiều bạn trẻ bây giờ, các trường hợp giống như Hoàng A. không phải là hiếm. Các bạn sẵn sàng bảo vệ bản thân, bạn bè, thần tượng, muốn nâng tầm vị thế của mình trước những người xa lạ nên dễ dàng bỏ qua cảm xúc, cảm nhận của người thân. Nhưng các bạn thường không biết rằng, những người thân yêu nhất của ta không ai có thể thay thế được. Tại sao bạn lại phải kiệm lời, tại sao bạn ngại bày tỏ?
Thanh Duy (quận 6 – TP.HCM) 

Bình luận (0)