Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Được M.U cứu, Valdes tôn De Gea làm bá chủ

Tạp Chí Giáo Dục

Trong niềm vui hết thất nghiệp, thủ thành Victor Valdes đã đưa đồng nghiệp cùng quê lên tận mây xanh, tôn De Gea là tay giữ gôn xuất sắc nhất thế giới.
Gia nhập M.U, HLV Van Gaal định rõ, Valdes là thủ môn số 2, dự bị cho đàn em De Gea, đang nổi lên như cồn. Đương nhiên, lúc chưa gặp xui xẻo chấn thương, quyết định rời Barca của thủ môn này để cập bến một nơi khác mà anh vẫn là số 1 mà đồng thời vẫn giải quyết được những vấn đề gia đình.

Valdes (bìa trái) phát biểu, tạo sự thoải mái cho đồng đội đàn em

Xin nói thêm rằng, theo báo chí xứ đấu bò, một lý do không kém phần quan trọng trong lựa chọn của Valdes rời khỏi TBN vì anh không muốn phải "đau đầu" thêm chuyện gia đình, với những mâu thuẫn trong làm ăn cùng anh em, cũng như việc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu (vợ anh).
Trong bối cảnh "mất giá", việc được HLV Van Gaal ra tay "cứu" là quá hạnh phúc cho Valdes, còn chuyện số 1 hay 2 thì tính sau. Thủ thành này tham gia tập luyện với M.U từ tháng 10 năm ngoái, bày tỏ rằng hết sức ấn tượng với De Gea qua các buổi tập cũng như trên sân đấu.
"Tôi nghĩ, ở thời điểm hiện tại, David (De Gea) là thủ môn hay nhất thế giới", anh nói với MUTV.
"Với những gì đã thể hiện, qua mỗi ngày và trong các trận đấu, cậu ấy đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội, siêu đẳng. De Gea có một năm tuyệt vời và điều đó thật đáng kể. Tôi nghĩ rằng, hiện thời cậu ấy là số 1 thế giới".
Valdes nhấn mạnh thêm, nhiệm vụ của anh là hỗ trợ cho tay giữ gôn trẻ đồng hương cũng như giúp cho M.U bất cứ khi nào đội bóng cần.
Anh nói: "Tôi ở đây để giúp đỡ mọi người. Trong sự nghiệp của tôi luôn là vậy. Tôi ra sân để giúp các đồng đội, HLV và tất cả mọi người. Tôi là một phần của đội bóng. Khi tôi ra sân, tôi luôn nghĩ làm sao để chơi tốt cũng như giúp các đồng đội khác để cùng nhau giành chiến thắng".
L.H (theo vietnamnet)

Bình luận (0)