Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đường đến đấu trường quốc tế của cô út làng đá cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Là vn đng viên nh tui nht trong đi tuyn quc gia tham d Gii vô đch đá cu thế gii năm 2019 ti Pháp, ln đu tiên ghi tên mình vào bng vàng thế gii, ít ai biết đưng đến đu trưng quc tế ca Nguyn Th Thùy Linh (17 tui) là mt hành trình đy quyết tâm và n lc không mt mi! 

Thùy Linh ti Gii vô đch đá cu thế gii din ra ti Pháp hi tháng 8-2019

1.Trở về sau giải vô địch đá cầu thế giới với tấm huy chương vàng (HCV) danh giá, cô em út của đội tuyển quốc gia đến từ Trường Trung cấp TDTT Thừa Thiên – Huế vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên sân tập với những khát vọng phía trước. Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Hiền  – người trực tiếp tuyển chọn và huấn luyện Thùy Linh từ khi cô bé này vừa bước qua tuổi lên 10 đến nay bộc bạch: “Có theo sát Thùy Linh, nhìn em ấy tập luyện và vượt khó mới hiểu được nỗ lực và khát vọng ở cô học trò nhỏ bé ấy. Dường như với Thùy Linh, khó khăn không chỉ là rào cản mà còn là động lực để rèn luyện, vượt qua”.

Từ nhỏ, Thùy Linh đã sớm bộc lộ năng khiếu thể thao. Có mặt trong đội tuyển trường dự thi đá cầu từ năm lớp 4. Cô bé hạt tiêu này sớm lọt vào mắt của HLV Nguyễn Văn Hiền trong một lần anh rong ruổi đến các giải đấu để tìm hạt giống cho bộ môn đá cầu của tỉnh nhà. Từng động tác nhanh nhẹn, dẻo dai, kỹ thuật tấn công và sức rướn tốt, Thùy Linh đã được HLV Nguyễn Văn Hiền điền tên vào danh sách tuyển chọn ban đầu. “Thời điểm ấy Linh vào đội đá cầu cũng là em út trong đội. Nhiều năm liền em phải tập luyện và thi đấu với các anh chị lớn hơn”, anh Hiền nhớ lại.

2.Dù rất bận rộn với công việc mưu sinh nhưng mỗi ngày vào giờ tập luyện, Thùy Linh vẫn được ba mẹ tranh thủ chở đến sân tập. “Phải mất đến vài ba năm miệt mài tập luyện, nhiều lần thi đấu với các anh chị lớn hơn mình để trải nghiệm và học hỏi, em mới bắt đầu có những thành tích cho riêng mình. Thú thật, nhiều lúc phải thi đấu không cân sức, mỏng kinh nghiệm hơn các anh chị cũng làm em hơi nản. Nhưng chỉ một chút thoáng qua thôi. Ngày hôm sau lại tiếp tục để theo đuổi đam mê của mình”, Thùy Linh cho biết. Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng hai năm sau ngày tham gia đội tuyển, trong một lần tham gia đá bóng cho trường cấp 2 nơi em theo học, Thùy Linh lại tiếp tục lọt vào tầm ngắm của một HLV bóng đá. Hôm ấy, người ta tìm đến tận nhà để thuyết phục em và gia đình đồng ý cho em theo nghiệp trái bóng tròn. Đắn đo, cân nhắc mãi, cuối cùng Thùy Linh vẫn chọn cách ở lại với môn đá cầu. “Em chơi được nhiều môn thể thao. Em cũng rất thích đá bóng ở vị trí hậu vệ hoặc thủ môn. Nhưng hồi đó em đã theo đá cầu một thời gian dài và đã gắn bó nên em chọn ở lại”, Thùy Linh nói.

Đng trên đnh cao vinh quang nhưng không ly đó làm t mãn. Mi ngày Thùy Linh vn cùng đng đi mit mài tp luyn đ hưng đến các mùa gii phía trưc. “ Thùy Linh, không bao gi chúng tôi thy s tr ni hay xao nhãng tp luyn”, anh Hin nhìn nhn.

Mỗi giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt sân là dày thêm tinh thần trui rèn của cô học trò nhỏ. Miệt mài và bền chí. Đầu quân vào năm 2012 thì đến 2015, Thùy Linh mang về HCV giải đá cầu thiếu niên toàn quốc. Gần 3 năm nay, Thùy Linh vào học tập trung tại Trường Trung cấp TDTT tỉnh để tiện cho việc rèn luyện và học tập. Năm 2018, em lại đoạt thêm 2 HCV tại Giải vô địch trẻ toàn quốc. Năm 2019, Thùy Linh bổ sung thêm vào bảng thành tích của mình 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại các giải vô địch đội mạnh, bãi biển và cá nhân. Sự xuất sắc đó được đền đáp bằng việc trở thành vận động viên đầu tiên của làng đá cầu Huế khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam và là cầu thủ trẻ nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Tích cực tập luyện, Thùy Linh còn được biết đến là một người con hiếu thảo. Nhà em ở phường An Tây (TP.Huế), cách trường tầm 8 cây số. Có những lần HLV Nguyễn Văn Hiền để ý thấy Thùy Linh hay vắng mặt vào những giờ đội được nghỉ tập và nghỉ học văn hóa. Hỏi ra mới biết, ba mẹ em làm nghề phụ thợ nề ở xưởng đúc bờ lô. Vì thương ba mẹ làm việc mệt nhọc để nuôi 2 em đến trường nên tranh thủ lúc rảnh, Thùy Linh lại chạy về phụ việc với ba mẹ.

3.Thùy Linh kể, hồi tháng 8-2019, lên đường cùng đội tuyển sang đất Pháp thi đấu, em không nghĩ mình cùng đồng đội sẽ làm nên điều kỳ diệu. “Em nhỏ nhất đội nên mọi thứ rất bỡ ngỡ. Nhờ các anh chị chỉ bảo và động viên thì em mới tự tin. Hôm đội đoạt ngôi vô địch, nhận HCV, em rất hạnh phúc. Nhưng em biết mình cần nỗ lực hơn nhiều”, Thùy Linh bộc bạch.                 

Chia sẻ về dự định phía trước, Thùy Linh cho hay, con đường sự nghiệp của em còn rất dài. Trước mắt em sẽ vừa tập luyện để góp mặt trong các đội tuyển thi đấu. Em cũng nuôi hoài bão của mình ở những giải đấu lớn phía trước. “Năm tới em sẽ tiếp tục theo học đại học, sau này khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, em muốn trở thành HLV đá cầu để tiếp tục sự nghiệp”. Đó cũng là cách để cô học trò bé nhỏ ấy trả ơn cho những người thầy của mình đã bao năm lặng lẽ hướng dẫn, chỉ bảo và động viên em nỗ lực trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)