Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đường đến thành công: Bài 3: Vươn tới những tầm cao

Tạp Chí Giáo Dục

Yến Quyên (giữa) cùng võ sư  Lương Ấn Đường và cô Nguyễn Thị Xanh

Năm nay vừa bước vào tuổi 19 nhưng Lê Yến Quyên (sinh viên lớp dược, Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch – Cần Thơ) đã được Trung tâm Guinness Việt Nam công nhận hai kỷ lục: Nữ vận động viên (VĐV) duy nhất múa lân trên cột cao 7m; và Quyên cùng với Tăng Thị Huyền Đang là đôi nữ VĐV duy nhất Việt Nam múa lân trên Mai hoa thung.
1.Khai mạc hội trại do Trường Trung cấp  Phạm Ngọc Thạch – Cần Thơ tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua là phần trình diễn của đoàn lân Tú Anh Đường. Sau lời giới thiệu, giữa tiếng trống, chiêng rộn rã, lân nữ Lê Yến Quyên bước ra sân, uyển chuyển múa một số động tác rồi thoăn thoắt leo lên cây cột cao 7m giữa tiếng vỗ tay của hàng ngàn sinh viên và các thầy cô giáo. Trên đỉnh cột, trong khi Yến Quyên ngả người, duỗi chân, xoay vòng phun tuyết, bước bộ sang trái, sang phải, nhảy chéo chân, đứng thẳng người múa đầu lân… thì bên dưới các bạn vỗ tay theo nhịp trống và liên tục reo hò. Khi  Yến Quyên chúi đầu, ngửa người tụt xuống thì toàn bộ “khán giả” mở to mắt, im phăng phắc vì thót tim, rồi tràng vỗ tay lại nổ giòn khi tiếp giáp mặt đất, lân nữ tiếp tục  thư thái múa theo nhịp trống. Đây là lần đầu tiên Quyên trổ tài trước các bạn đồng môn. Trước tình cảm ấm áp của các bạn và nhà trường, Quyên rất cảm động. Hết phần trình diễn của đoàn lân, Quyên ngả người nghỉ mệt giữa các dụng cụ cho đến khi võ sư Lương Ấn Đường, Trưởng đoàn lân gọi em vào văn phòng chào cô Nguyễn Thị Xanh, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch. Yến Quyên lễ phép trả lời từng câu hỏi của cô với thái độ khiêm tốn.
2. Yến Quyên Sinh ra và lớn lên ở quận Ô Môn hiền hòa của TP.Cần Thơ, cha buôn bán, mẹ là y sĩ, công tác ở Bệnh viện Đa khoa Ô Môn. Để có được thành quả trên, Yến Quyên đã trải qua quá trình khổ luyện đòi hỏi sự dũng cảm và nghị lực. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2008, Quyên đi với em trai Lê Bạch Bảo Gia đến võ đường của võ sư Lương Ấn Đường. Thấy các võ sinh tập Taekwondo, Quyên thích quá, đăng ký xin học, rồi  thấy các bạn múa lân rất hào hứng, Quyên xin tham gia đội lân. Thời gian đầu, như các bạn nữ khác, Quyên chỉ phụ cầm cờ, múa rồng dưới đất. Sau đó, thấy các bạn nam thoăn thoắt leo lên cột cao múa lân, múa Mai hoa thung, Quyên xin thầy Đường cho tập múa lân leo cột. Lúc đầu, võ sư Đường từ chối vì trên thế giới chưa có VĐV nữ nào tham gia kỹ thuật nguy hiểm này, mà thân hình Quyên lại nhỏ bé, mảnh khảnh. Không nản, Quyên vừa chăm chỉ luyện Taekwondo vừa tiếp tục năn nỉ sư phụ Đường. Đến khi Quyên đạt vô địch TP.Cần Thơ huyền đai đệ tứ đẳng Taekwondo thì thầy Đường mới chấp thuận. Võ sư Đường nhớ lại: “Quyên năng nổ, thể hiện quyết tâm nên lúc đầu tôi định cho cháu thử thôi. Không ngờ càng luyện thì càng giỏi và tiến bộ rất nhanh. Ở Quyên hội đủ điều kiện như: Có tố chất thể thao, đam mê và nhiệt huyết. Do vậy khi luyện tập, gần như chắc chắn  thành công”.
Dưới sự hướng dẫn của võ sư Đường, lúc đầu Quyên tập mức 4m, rồi 5m, 6m và 7m. Quá trình luyện Quyên đeo dây an toàn. Đứng trên cột, em tập xoay vòng, múa bộ, tập chúi đầu buông mình rơi xuống. Quyên cho biết: “Những động tác múa lân đều liên quan đến võ thuật nên nếu biết võ rồi thì luyện múa cũng khá dễ. Bí quyết của em là sử dụng lực bàn tay và lực chân để đưa người lên cột. Kiên trì tập luyện thì sẽ hết ra mồ hôi tay. Khó nhất là tập chúi đầu để rơi xuống cột, lúc đầu rất chóng mặt nhưng em cố gắng, kiên trì tập luyện, từ từ rồi quen”. Sau khi múa lân ở cột cao 7m, Quyên tập múa Mai hoa thung, đây là một trong những kỹ thuật cực kỳ khó và phức tạp, rất mạo hiểm vì  Mai hoa thung gồm 16 cột bằng sắt, trên đỉnh cột có mặt đĩa với đường kính phi 35cm. Cột thấp nhất 1,4m, cột cao nhất 2,2m. Khi đôi VĐV nhảy trên Mai hoa thung phải có 4 người đứng dưới bảo vệ.
Để tập Mai hoa thung, lúc đầu Quyên tập từ hình vẽ trên mặt đất, sau 1 tháng mới dám thử trên cột sắt… Quá trình tập leo cột 7m cũng như tập Mai hoa thung, rất nhiều lần Quyên té ngã, có lần từ cột cao 4m Quyên trượt tay rớt nhanh xuống đất, may mắn các bạn nam nhào ra đỡ kịp. Chứng kiến cảnh tượng, võ sư Đường cũng xanh mặt. Hơn 3 năm, mỗi ngày, sau buổi học ở Trường  THPT Lưu Hữu Phước, Quyên dành hơn 3 giờ tập luyện. Gia đình không hay biết đến khi thấy Quyên trình diễn, rồi liên tiếp đạt vô địch và nhiều giải thưởng của TP.Cần Thơ về múa lân sư rồng, ba mẹ Quyên rất bỡ ngỡ, vui mừng, và dành nhiều thì giờ hơn cho Quyên luyện tập.
3.Hiện là học sinh lớp dược, Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch – Cần Thơ, Yến Quyên đã đạt nguyện vọng trở thành một dược sĩ. Hàng ngày, sau khi  học lý thuyết và đi thực tập tại các công ty dược, Quyên lại vượt hơn 30km từ trường về Ô Môn, dành 2 giờ luyện tập ở võ đường, phấn đấu múa lân ở độ cao 10m. Dù nhiều nơi mời trình diễn với cát-sê khá cao nhưng Quyên chỉ nhận diễn vào ngày chủ nhật, dành thời gian cho việc học. Mới đây, Hiệp hội Lân sư rồng châu Úc, nghiệp đoàn thể thao ở Hoa Kỳ và Canada mời đoàn lân Tú Anh Đường sang trình diễn, đặc biệt là những tiết mục của lân nữ Yến Quyên. Tuy nhiên, Yến Quyên từ chối vì đang tập trung cho việc học. Trước sự hiếu học của Quyên, các tổ chức trên vui vẻ dời thời điểm trình diễn đồng thời hẹn sẽ đón Quyên và đoàn lân vào dịp hè.
Yến Quyên chia sẻ: “Các thầy cô của Trường Phạm Ngọc Thạch luôn yêu thương, gần gũi học sinh, động viên chúng em học tốt cũng như giáo dục về y đức phải hết lòng với người bệnh. Em sẽ phấn đấu học lên đại học để sau này góp phần nhỏ vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người nghèo”.
Bài, ảnh: Đan Phượng
Võ sư Lương Ấn Đường cho biết: “Chúng tôi đang làm thủ tục đăng ký 2 kỷ lục của Yến Quyên vào sách Guinness thế giới. Theo các chuyên gia thì có nhiều hy vọng thành công vì trên thế giới chưa có VĐV nữ nào đạt thành tích này”.
 
Bài cuối: “Sứ giả” truyền bá văn hóa Việt

Bình luận (0)