Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đường đua tử thần (Death Race)

Tạp Chí Giáo Dục

Trong tương lai, sự quá tải của hệ thống nhà tù của nước Mỹ đã ở mức cực điểm. Tất cả các nhà tù đều được chuyển giao cho Weyland Corporation, một tổ chức coi những nhà giam đầy chặt tù nhân là cơ hội cho một sự kiện thể thao được phát sóng trên truyền hình. Những tù nhân đầy kích động, sự thèm khát bạo lực và một đấu trường hoành tráng, khép kín của khán giả trên toàn cầu đã hình thành nên Death Race, sự kiện thể thao tàn bạo và lớn nhất thế giới. Jensen Ames, cựu vô địch NASCAR, bị buộc phải tham gia cuộc đua đầy chết chóc này….

Khoác trên mình bộ trang phục Frankenstein, anh nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu mến của đám đông và với một chiếc mặt nạ kim loại che mặt, người tù này sẽ phải vượt qua một thử thách khốc liệt kéo dài trong ba ngày để giành lấy chiến thắng lớn nhất: sự tự do. Để có được điều đó, Jensen phải sống sót trước sự thách đấu của những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở vùng đất khô cằn thời hậu công nghiệp này. Liệu anh có làm được điều đó?

Đạo diễn: Paul W.S.Anderson
Kịch bản: Paul W.S.Anderson
Nhà sản xuất: Tom Cruise, Paula Wagner, Jeremy Bolt, Roger Corman
Thể loại: Hành động/Giả tưởng
Thời lượng: 89 phút
Jason Statham trong vai Jensen Ames
Joan Allen . . . Cai ngục Hennessey
Tyrese Gibson . . . Machine-Gun Joe
Natalie Martinez . . . Case
Ian McShane …Huấn luyện viên

Khởi chiếu 12/9

Nội dung

Hòn đảo Terminal, NewYork năm 2012, công chúng thực sự thèm khát những môn thể thao khốc liệt và các cuộc thi đấu đẫm máu trên các chương trình truyền hình thực tế. Đáp ứng nhu cầu đó, một cuộc đua khốc liệt nhất đã xuất hiện với những người tham gia là các tên tội phạm máu lạnh. Luật chơi của Death Race rất đơn giản: giành chiến thắng 5 chặng, bạn sẽ được tự do. Thua, bạn sẽ chết trên đường đua và hình ảnh sẽ được truyền đi khắp mạng Internet.

Jensen Ames, cựu vô địch đua xe NASCAR, là một tù nhân bị khép vào án giết người. Anh buộc phải đeo chiếc mặt nạ của tay đua huyền thoại Frankenstein và tham gia vào cuộc đua chỉ bởi vì nữ cai ngục Hennessey của đảo Terminal mang đến cho anh một sự lựa chọn: đeo chiếc mặt nạ đó và đua hoặc anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô con gái bé nhỏ nữa.

Với khuôn mặt được giấu sau một chiếc mặt nạ gớm ghiếc, người tù này sẽ phải tham gia vào một thử thách điên cuồng trong ba ngày để giành lấy tự do. Nhưng để có được điều đó, Jensen Ames phải sống sót trước sự cạnh tranh của những tên tội phạm nguy hiểm nhất – trong đó có Machine Gun Joe. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên cùng một chiếc xe được trang bị đầy đủ vũ khí, Jensen, người đàn ông bị kết án oan, sẽ phá hủy mọi thứ cản đường anh tới bục chiến thắng của môn thể thao đẫm máu nhất.

Câu chuyện về những chiếc xe đua

Những chiếc xe trong phim không chỉ là phương tiện để tham gia cuộc đua mà chính bản thân chúng cũng là những nhân vật trong phim. Việc thiết kế chúng cũng khó khăn không kém gì việc xây dựng hình tượng các nhân vật.

Phải mất 8 tuần để nhóm thiết kế đưa ra ý tưởng về từng chiếc xe trước khi chúng được chế tạo và lắp ráp tại một xưởng ở Montreal. Tiếp theo, những chiếc xe thật được tháo rời các bộ phận nội thất, chỉ còn lại phần khung và vỏ. Sau đó, toàn bộ chiếc xe sẽ được quét bằng một máy scan 3-D cầm tay có tên AndiScan. Tất cả những hình ảnh 3-D thu được và ý tưởng về từng chiếc xe được đưa vào máy tính để thiết kế và tính toán những phần sẽ được lắp thêm vào xe. Công đoạn cuối cùng là đưa chúng tới xưởng để lắp ráp. Ở công đoạn lắp ráp, phải cần thêm 6-7 tuần để hoàn thành từng chiếc xe.

Để người xem có thể dễ dàng nhận ra từng chiếc xe trong cuộc đua, nhóm thiết kế đã xác định hình dáng cụ thể, đặc điểm của từng chiếc. Chúng cũng phải mang vẻ cứng cỏi, xù xì và phù hợp với tính cách, địa vị của từng nhân vật. Ví dụ, xe của nhân vật Neo-Nazi Pachenko là một chiếc Buick Raviera có màu sơn sáng của thập kỉ 60 ở hai bên sườn, màu xám than ở trên nóc, mui thấp, phía trước và sau có mũi nhọn và kính chắn gió hẹp.

Tổng số có 34 chiếc xe được sử dụng để tạo nên 11 chiếc xe chính tham gia cuộc đua trong phim và một vài chiếc xe phụ khác. Một số chiếc được đặt mua chính hãng, số khác được mua trực tuyến hoặc mua qua các tạp chí mua bán ô tô.

Ngoài những pha rượt đuổi tốc độ, những cảnh chiến đấu bằng vũ khí gắn trên xe là một trong những điểm hấp dẫn của Death Race. Ban đầu, đoàn làm phim dự định làm kĩ xảo những ánh lửa của vũ khí khi bắn, nhưng sau đó họ chuyển sang sử dụng một hệ thống cơ khí hoặc điện tử để tạo cảm giác thật hơn cho mỗi loại vũ khí khi bắn. Mỗi chiếc xe được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Chiếc Mustang của Jensen Ames được bọc thép dày ¾ inch, hay súng máy nhỏ với tốc độ 3.000 vòng/phút. Chiếc xe bọc thép của Machine Gun Joe được trang bị súng máy Vulcan lấy từ máy bay trực thăng khiến nó có tốc độ chậm hơn những chiếc xe khác nhưng hỏa lực mạnh hơn. Chiếc xe của nữ cai ngục Hennessey lại thể hiện rõ vị thế của chủ nhân nó. Đây là chiếc xe mạnh nhất trong tất cả. Ngoài súng phun lửa, nó còn có 6 tên lửa tầm nhiệt, súng máy PKM và lốp chống đạn Dayton Kevlar.

Với nhiều chiếc xe tham gia cuộc đua với tốc độ cao nhất, nhóm quay phim đối mặt với nhiều thử thách trong quá trình quay. Một số cảnh rượt đuổi đẹp mắt chỉ có thể thực hiện được một lần, vì thế nhóm quay phim phải ghi hình được càng nhiều càng tốt. Có 8 máy quay được đặt ở những góc quay khác nhau: cả ở dưới đất và trên không trung. Một số máy được gắn trong xe để tạo cho khán giả cảm giác như đang ở trong cuộc đua thực sự trong khi một số máy khác được gắn ở cửa sổ để thu hình từ ngoài vào.

Thúy Phương (thegioidienanh.vn)

Bình luận (0)