
Đã từ nhiều năm nay, đường Hàng Tre chạy qua khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (Q.9, TP.HCM) bị “tàn phá” bởi hàng trăm lượt xe container, xe đầu kéo với trọng tải lớn qua lại ngày đêm, khiến cho con đường xuống cấp một cách nghiêm trọng. Mặt đường ở nhiều chỗ tạo hố sâu hoắm, đọng đầy nước, sình lầy, nhìn chẳng khác nào ao, chuôm “mọc” trên đường, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại, nhất là vào buổi tối và ban đêm khi ánh đèn đường không có. Thực tế thì đã có không ít người điều khiển xe đạp, xe gắn máy qua đoạn đường này gặp tai nạn té ngã vì sa xuống… hố!

Vào tháng 12-2018, người ta rào đường, rồi giăng lên các tấm bảng ở đầu và cuối con đường với nội dung cấm xe cộ lưu thông với lý do nâng cấp, sửa chữa con đường! Người dân cứ hi vọng, cứ chờ có một con đường đẹp, để rồi thời gian trôi qua họ càng thất vọng khi cho tới thời điểm hiện tại kế hoạch nâng cấp sửa chữa con đường vẫn “treo” mà chưa hề có bất cứ một động tĩnh nào của việc sửa chữa(?!)
Tin, ảnh: Trần Đăng Quang

Bình luận (0)