
Theo quy định chung của ngành giao thông công chính, bất kỳ con đường nào cũng có tên hoặc đánh số để phân biệt nhất là ở các TP lớn như TP.HCM. Thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế. Tại P.Tân Phú, Q.7 có một con đường hình chữ L nối từ đường Nguyễn Lương Bằng sang đường số 9 sát UBND P.Tân Phú dài gần 1km lại không có tên từ nhiều năm nay. Ở đây chung cư Res 3 có cổng nằm ngay trên đường nhưng trong giấy tờ đều ghi theo dạng ăn theo là số 2 Nguyễn Lương Bằng ở phía bên hông chung cư. Như một đứa trẻ sinh ra nhiều năm nhưng không có tên nên con đường này luôn là bài toán đánh đố cho những ai từ xa đến đây tìm nhà. Kể cả tài xế taxi, Grab cũng luôn vất vả khi đến đây vì đường không có tên. Theo ý kiến đại diện Ban quản lý chung cư Res 3, mặc dù chính quyền đã đề nghị đặt tên đường nhưng phải chờ từ nhiều năm nay theo đúng quy trình. Cũng vì chưa có tên nên rác ở đây ngập đường do công việc vệ sinh con đường này không có ai đứng ra quản lý. Để giữ cảnh quan vệ sinh môi trường ban quản lý chung cư phải thuê người quét dọn hàng ngày (ảnh).
Mong sao chính quyền địa phương Q.7 và ngành giao thông sớm làm “giấy khai sinh” đặt ngay tên cho “đứa con bị từ chối” này để người dân thuận tiện trong việc giao dịch.
Nguyễn Hoàng Anh

Bình luận (0)