Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Duyên nợ của anh kép độc và cô đào lẳng!

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là trưng hp ca đôi v chng ngh sĩ Hùng Minh và Hoa Lan. C hai đưc ví như “đôi sam” trong ngh thut ln cuc sng ngoài đi không th tách ri…


NSƯT Hùng Minh và bà xã Hoa Lan trong b phim “Đi gia đình”

NSƯT Hùng Minh nổi tiếng với những vai kép độc trong rất nhiều vở cải lương trên sân khấu Thanh Minh – Thanh Nga như: Tấm lòng của biển, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Thái hậu Dương Vân Nga, Bóng tối và ánh sáng… Năm 1959, NSƯT Hùng Minh được tặng huy chương vàng giải Thanh Tâm, một trong những giải thưởng danh giá mà các nghệ sĩ cải lương đương thời đều mơ ước.

Còn nghệ sĩ Hoa Lan là con gái của cố soạn giả Nguyễn Huỳnh (tác giả của vở tuồng Tướng cướp Bạch Hải Đường nổi tiếng). Xuất thân là nghệ sĩ cải lương nhưng sau đó lại rẽ sang nghệ thuật điện ảnh, nghệ sĩ Hoa Lan đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả với gần 40 vai diễn, trong đó đa phần là những vai đào lẳng, phản diện.

Nghệ sĩ Hoa Lan cho biết: “Chúng tôi cùng lận đận trong chuyện tình duyên. Sau đó duyên nợ đã đưa chúng tôi đến với nhau hơn 20 năm qua, dẫu muộn nhưng thật sự hạnh phúc…”.

Hiện, NSƯT Hùng Minh và bà xã Hoa Lan sống trong ngôi nhà thuê ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Các con riêng của ông bà đều thuận hòa, yêu thương nhau hết mực. Đó cũng là nhờ cách dạy con ngay từ thuở nhỏ của ông bà.

Với NSƯT Hùng Minh, nghệ sĩ Hoa Lan ngoài là một người vợ còn là người bạn tri âm biết lắng nghe, chia sẻ và thông cảm cho nghề nghiệp của ông. Hằng ngày, cả hai vẫn tự lái xe máy để đi tập tuồng, đóng phim. Có những điểm quay xa như Củ Chi, Hóc Môn hoặc quay vào ban đêm, hai vợ chồng lại đèo nhau đến trường quay, quay xong  rồi lại chở về. Có lần, đến ngày lên Đà Lạt quay, ông bị bệnh, không thể để ông một mình lên Đà Lạt, bà tình nguyện mua vé xe tháp tùng để chăm sóc cho ông. Biết được chuyện này, đạo diễn phim rất cảm động nên đã lo toàn bộ chi phí ăn ở, xe cộ cho bà. Ngoài ra, đạo diễn còn viết thêm một vai nhỏ để bà đóng kiếm thêm tiền.

Nghệ sĩ Hoa Lan bật mí: “Tôi là phụ nữ nhưng tính lại quyết đoán và rắn rỏi, còn anh Hùng Minh lại sống tình cảm, cư xử rất nhẹ nhàng nên hai tính cách dung hòa được với nhau. Chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cùng chia sẻ niềm vui và cả những lúc khó khăn, cùng cực nhất. Bây giờ thì thật sự đã không thể sống thiếu nhau. Tôi luôn hài lòng về cuộc sống gia đình mình”.

NSƯT Hùng Minh cho biết: “Trong gia đình, tôi và bà ấy không ai là người nổi tiếng nữa, khi đó chúng tôi chỉ là vợ hoặc chồng. Chúng tôi giữ gìn hạnh phúc không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn là giữ đạo đức, giữ hình ảnh đẹp của giới văn nghệ sĩ. Nhiều bạn bè văn nghệ sĩ có nhà lầu, xe hơi, chúng tôi không lấy đó mà  so sánh. Chúng tôi nghĩ để có được hạnh phúc phải biết hài lòng và trân trọng những thứ thuộc về mình”.

Bước sang tuổi 80, NSƯT Hùng Minh vẫn lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật. Hiện nay, lão nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim, đóng kịch. Đó không chỉ là công việc để ông kiếm kế sinh nhai mà còn là cách để ông đỡ nhớ nghề. Trong căn phòng trọ của mình, bàn thờ tổ nghiệp được đôi nghệ sĩ gìn giữ cẩn thận. NSƯT Hùng Minh nói: “Chỉ cầu mong trời và tổ nghiệp cho tôi sức khỏe để có thể tiếp tục đi diễn. Có sức khỏe là sẽ có tất cả thôi. Tôi cứ nghĩ đến một ngày nào đó nếu mình không còn có thể đi diễn được nữa, chắc sẽ buồn lắm…”.

Hơn 20 năm chung sống, chưa khi nào hai nghệ sĩ to tiếng, nặng lời với nhau. Nói về hạnh phúc đang có, nghệ sĩ Hoa Lan bảo: “Ông bà mình nói nào có sai, chồng giận thì vợ bớt lời… Giữ được hòa khí trong gia đình là do vợ chồng luôn tôn trọng, bù đắp và hy sinh cho nhau”.

Hoàng Thun

Bình luận (0)