Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Duyên tình bền vững

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Trọng Hữu. Ảnh: H.Thanh

Bên cạnh duyên nghề, tôi còn có một duyên tình bền vững không kém. Trong giới nghệ sĩ, hầu như ít ai biết đến bà xã Tuyết Mai của tôi bởi Mai không muốn “xuất đầu lộ diện” trước đám đông, chỉ âm thầm vun vén cho nghề nghiệp của chồng, của con. Hồi đó, tôi “chết” với Mai bởi gương mặt hiền lành, ít nói hay cười, đậm chất của người con gái quê miền Tây. Mai theo cách mạng từ năm 16 tuổi, công tác ở bộ phận quân y. Tôi gặp Mai năm 1972 ở khu Tây Nam bộ, lúc đó tôi là nghệ sĩ của đoàn Văn công Cần Thơ nhưng chưa được khán giả biết nhiều. Một lần tôi bị thương, Mai là y tá nên chăm sóc cho tôi rất nhiệt tình. Tình cảm của hai đứa đã dần dần nảy sinh. Tuy nhiên, mãi đến sau ngày giải phóng chúng tôi mới tiến đến hôn nhân và cùng về công tác ở đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang, tôi làm kép chính, còn Mai phụ trách khâu tài chính cho đoàn… Thời đó, sống bằng đồng lương nhà nước, hai vợ chồng tôi khá chật vật nhưng vô cùng hạnh phúc. Cả ba người con của tôi (2 gái 1 trai) đều chào đời trong hoàn cảnh khó khăn ấy nhưng hiện nay đều thành đạt. Nhiều người thường nói: “Giới nghệ sĩ thay vợ đổi chồng như thay áo” nhưng tôi nghĩ không chỉ trong giới nghệ sĩ mà những người có cuộc sống bình thường, chuyện đổ vỡ tình cảm cũng hay xảy ra. Là người của công chúng, không tránh khỏi sự dòm ngó, tò mò của khán giả về cuộc sống riêng tư. Biết vậy, nên tôi càng phải cố gắng giữ mình. Nghệ sĩ vốn rất lãng mạn, dễ rung động nhưng tánh tôi lại khác hơn một chút là không thích bay bướm, với lại tôi có một mái ấm hạnh phúc thì tội gì lại đánh mất, đi tìm ở đâu cho xa. Cả hai vợ chồng tôi đều làm ra tiền, tôi đi hát, bà xã kinh doanh khách sạn. Cuộc sống gia đình tôi hiện tại rất dễ thở. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ cho phép mình được tiêu xài phung phí, phải biết tích góp để dành cho tương lai của các con sau này.

NSƯT Trọng Hữu

Bình luận (0)