Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

“Em cố gắng trở thành người có giá trị”

Tạp Chí Giáo Dục

Ly là tên một loài hoa, thơm và đẹp. Còn LiLy lại là tên một cô gái nhỏ. Mái tóc xoăn, khuôn mặt đeo kính cận có thể lẫn vào với nhiều nữ sinh đồng trang lứa khác. Chỉ có điều, LiLy là một cô gái đặc biệt.
Cô gái mà chúng tôi muốn nói đến là Phạm Bảo Ngọc LiLy – học sinh lớp 12A6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM. Hiện cô gái mảnh dẻ ấy đang miệt mài để biến ước mơ làm luật sư thành hiện thực.
Từ cô Bí thư Đoàn trường “nhút nhát”…
Khi nghe chúng tôi khen tên LiLy lạ và đẹp quá, LiLy “bật mí”: Em sinh ra ở Ba Lan, và ở đó đến 4 tuổi mới về Việt Nam. Cái lạnh cắt da với những bông tuyết phủ trắng sũng ướt trên cây dẻ trước nhà là điều mà LiLy nhớ nhất về xứ sở này dù khi đó em còn rất nhỏ.
Cuộc sống bình lặng, không có những nỗi buồn và sự thay đổi ngoài chuyến “di cư” lớn và duy nhất cùng cả gia đình thời thơ ấu đó; thế nhưng LiLy sống rất khép kín, có phần bó mình lại. Em sống như thế cho đến khi kết thúc thời THCS. LiLy nhìn nhận rằng suốt 4 năm học ở bậc THCS em chưa đi qua hết sân trường, chưa thuộc hết tên các bạn trong lớp, và cũng chẳng có một đứa bạn gọi là thân. Em chỉ loanh quanh với mảnh sân nhỏ trước lớp, loanh quanh đi học rồi lại về nhà.
Lên THPT, vẫn là những khoảnh sân quen thuộc của ngôi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ấy. Nhưng suy nghĩ trong LiLy thì đã khác. “Sao mình không thể như các bạn, cứ sống nhợt nhạt vậy. Ngoài việc cắm cúi vào học thì mình chẳng còn biết gì nữa, chẳng lẽ thời học sinh của mình sẽ trôi qua buồn tẻ như thế sao?”. Thế là ngay khi bước chân vào lớp 10, LiLy mạnh dạn đăng ký tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn trường và may mắn được các bạn tín nhiệm.
Cô nàng nhút nhát ấy trở thành thành viên năng nổ nhất với các hoạt động của Đoàn trường. Cứ thấy Đoàn trường tổ chức phong trào nào là em đều xung phong tham gia, từ văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến quyên góp sách báo, quần áo cho trẻ em nghèo. Năng nổ đến mức, sang năm lớp 11, LiLy được bầu làm Bí thư Đoàn trường năm học 2012-2013.
Chúng tôi hỏi LiLy sao giỏi vậy, từ cô nàng nhút nhát mà trở thành người “cầm cương”, khởi xướng dẫn đầu cho các phong trào Đoàn – Đội, có bí quyết gì không? Cô nàng vén mái tóc xoăn dài quá vai, cười cười: “Đâu có, chỉ là em sống hòa đồng hơn thôi chị. Qua các hoạt động Đoàn giúp em hiểu thêm các bạn, kéo các bạn trong trường lại gần nhau hơn. Qua đó đi học thấy vui hơn, việc học cũng nhẹ nhàng hơn”.
Đặc biệt, cô nàng nhỏ nhắn ấy lại chính là thủ lĩnh – Chỉ huy trưởng của chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ hè 2013 tại trường. Một mình em gồng gánh hướng dẫn hơn 200 bạn học sinh trong trường, phân ra thành các câu lạc bộ (CLB) nhỏ, mỗi CLB có một nhiệm vụ khác nhau…
Theo đó, CLB Tiếng Anh phối hợp với Đoàn phường Bến Nghé làm hướng dẫn viên miễn phí cho khách du lịch nước ngoài; CLB Kỹ năng sống sẽ dạy cho các em nhỏ ở địa bàn phường những kiến thức về bảo vệ môi trường, về yêu thương; CLB Handmade sẽ tự tay làm những món đồ nhỏ xinh như móc khóa, hoa tai, thiệp và bán ở công viên, quyên góp tiền cho trẻ em mái ấm.
LiLy nói, lần đầu tiên em đi bán đồ ở Công viên 30-4, thấy người ta nhìn mình với ánh mắt “không thiện cảm”, thậm chí còn có người nghĩ mình lừa đảo, xua như xua tà, “lúc đó em chỉ muốn chạy ngay về nhà”. Bán được những đồng tiền đầu tiên, rồi khi trao những món quà nhỏ cho các em ở mái ấm tình thương, LiLy vui đến phát khóc. “Tiếng cười của các em, đó là tất cả thành quả rồi”, LiLy nói.
Đến cô Bí thư lớp siêu “hot”
“Hot” ở đây là trong mắt các bạn cùng lớp. “Em có chuyện rắc rối nào là tìm đến LiLy tư vấn gỡ rối ngay”, cô bạn Thu Hiền học cùng lớp “bật mí”. Và “hot” ở đây là về thành tích học tập tốt dù bận bịu với các hoạt động Đoàn trường – 11 năm liền là học sinh giỏi, đạt giải nhất Anh văn cấp thành phố năm học 2010-2011, giải nhì cuộc thi Yola Spelling…
LiLy nói, thế mạnh của em là tiếng Anh và em mong muốn trở thành một nữ luật sư thật giỏi để giúp những người nghèo. “Em chỉ muốn xã hội mình được công bằng hơn một chút, nhất là đối với những hoàn cảnh bất hạnh”, LiLy bày tỏ.
Áp lực thi cử của một nữ sinh cuối cấp rất lớn, LiLy kể, có ngày em miệt mài học ở trường, rồi học thêm, học đến tận khuya mà chỉ sợ mình lười so với các bạn trong lớp. Sáng hôm sau đi học, thấy cô bạn bên cạnh ngủ gục trên cuốn tập, tự dưng em thương đến nghẹn lòng.
“Đừng cố gắng trở thành người thành công mà hãy cố gắng trở thành người có giá trị”, câu nói đó đã theo LiLy suốt bao năm qua để em hiểu rằng “mình cần phải sống hòa đồng với mọi người, để yêu thương, để cho đi”. Chính giá trị sống đó đã dạy LiLy từ một cô bé nhút nhát học giỏi trở thành cô học trò học giỏi nhưng chẳng còn nhút nhát.
Bài, ảnh: Yến Hoa
LiLy là gương mặt tiêu biểu được tuyên dương trong Hội trại truyền thống 9-1 vừa qua với những thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn và học tập: Học sinh giỏi 11 năm liền, học sinh 3 tích cực cấp trường liên tục 2 năm liền, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Thành đoàn và Quận đoàn 1…
 
 

Bình luận (0)