Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Em gái tôi bị ép phải thi ngành mà không hề có năng khiếu

Tạp Chí Giáo Dục

Lại một mùa tuyển sinh đại học lại đến với hàng triệu thí sinh trên cả nước. 3 năm nữa sẽ tới lượt em gái của tôi thi đại học, trong lòng tôi lúc này đang nghĩ về nhỏ em gái mà xót xa. Những cuộc tranh cãi của ba mẹ với tôi kết thúc trong giận dữ, khi mà ba mẹ tôi lại ép buộc nhỏ em gái của tôi bắt buộc sau này phải thi Nha khoa hoặc là Dược.
Mấy bữa nay em gái tôi chắc là buồn và khóc nhiều lắm, khi mà mới lớp 10 thôi, ba mẹ tôi đã chọn thầy cô dạy kèm cho nó để sau này thi khối B. Tôi đã nói với ba mẹ tôi rằng con bé thích gì thì hãy cho nó thi đó, chứ đừng ép buộc nó mà làm mất đi tương lai phía trước của nó.
Tôi cũng bất lực trước thái độ cương quyết của ba mẹ tôi khi mà một mực muốn em gái tôi thi khối B, ba mẹ tôi còn kêu tôi phải khuyên em gái cố gắng học và sau này thi khối B. Ba mẹ tôi có người bạn, đứa con lớn của người bạn đó học Dược ở Cần Thơ, giờ tới đứa con thứ hai của người bạn đó thi bác sĩ đa khoa TP HCM.
Tôi biết ba mẹ tôi muốn em tôi thi dược hoặc nha như vậy thực chất là không muốn thua kém con của bạn mà thôi. Ngày trước tôi thi đại học, ba mẹ tôi thậm chí còn không biết tôi thi ngành gì nữa. Khi tôi hỏi ý kiến thì ba mẹ tôi cho tôi tự quyết định, giờ tới lượt nhỏ em gái của tôi, ba mẹ lại đối xử với em gái tôi như vậy. Xã hội này nghề nào cũng cao quý.
Nghĩ tới những gì mà ba mẹ tôi đang ép buộc đứa em gái nhỏ của mình mà tôi trào dâng nước mắt. Ba mẹ tôi đã quá cổ hủ. Tôi sợ em gái của mình sẽ tự thu mình lại 1 mình, khi mà phía ba mẹ tôi đã gây áp lực cho nó.
Ngày mai tôi sẽ về nhà, nhưng chẳng muốn về nhà, tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với be mẹ của tôi đừng ép buộc nó mà tội nghiệp, làm như vậy sẽ chẳng được gì và sẽ làm mất đi tương lai của con bé. Tôi đã nói hết lời và tôi đã bị chửi xối xả vào mặt vì bênh vực em gái. Giá như ba mẹ tôi hiểu thì hay biết mấy.
Viết bài này mà tôi thương nhỏ em gái quá, vừa viết mà nước mắt cứ rơi….
Phạm Hải Nguyên
(Vnexpress)

Bình luận (0)