Chị Minh Lê thân mến!
Cha mẹ em ly thân đã 8 năm do gia đình tán gia bại sản. Lúc đó em mới tròn 16 tuổi. Do đã quen sống trong sự giàu sang nên những công việc nặng nhọc em không làm nổi. Ba mẹ em bỏ đi làm xa để lánh nợ, em cô độc một mình. Em rất buồn tủi nhưng không biết phải làm sao. Chính lúc ấy, em lại nghe theo lời bạn xấu lao vào cuộc sống sa đọa. Bây giờ em hối tiếc quá khi thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khinh rẻ. Ngay cả ông bà ngoại, mấy dì cũng không còn thương và tin em nữa. Em rất muốn có người dìu dắt để có thêm nghị lực làm lại cuộc đời. Chị khuyên em phải làm như thế nào đây?
Hoàng Phi (TP.HCM)
Hoàng Phi thân mến!
Từ hoàn cảnh bơ vơ, không ai chăm sóc mà em đã sa chân vào con đường lầm lạc. Đáng mừng là em đã có ý thức làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, sự làm lại này với em là cả một chặng đường đầy gian nan, thử thách. Nhưng nhờ những khó khăn này, em sẽ nhận ra được lẽ sống của mình. Hiện giờ mọi người như muốn quay lưng với em cũng là điều dễ hiểu. Bởi em đã đánh mất lòng tin ở mọi người. Đừng bất mãn, trách cứ những người thân của mình vì đó là hậu quả của tháng ngày em sống buông thả. Không thể một sớm một chiều mà thay đổi được cách nhìn của mọi người về mình, cần phải có một quá trình thử thách. Hiện em đã có hành động hướng thiện nào cụ thể chưa? Ông bà, các dì có dang tay đón đứa cháu ruột thịt hay không đều bắt đầu từ sự thay đổi rõ ràng, chân thành của chính bản thân em.
Bằng nhiều cách trong cuộc sống, em có thể chứng tỏ được điều này. Em hãy tự vạch cho mình một hướng đi, trước tiên là cố gắng tìm một việc làm lương thiện, cho dù đồng lương có ít ỏi. Bởi công việc và những mối quan hệ mới sẽ giúp em không còn buồn nản nữa. Chị tin rồi có lúc mọi người sẽ hiểu và ở bên cạnh yêu thương nâng đỡ em.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)