Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Em rất hoang mang

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em hiện đang là sinh viên, vừa rồi em và 4 bạn gái nữa có về thực tập tại một công ty. Trong thời gian đó, em và các bạn được một chị quản lý hướng dẫn. Nói chung, phong cách của chị này rất nam tính. Bây giờ em đã xong mùa thực tập, nhưng lạ một điều là trong số tụi em, chị ấy chỉ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm và add facebook mình em. Em sợ chị ấy thuộc giới tính thứ 3 nên nếu không trả lời sẽ làm chị ấy tổn thương. Đồng thời em sợ chị ấy có gì đó không trong sáng với mình thì… Em đang hoang mang lắm, không biết làm sao nữa. Xin cho em một lời khuyên với ạ?
Ngọc Lan (ĐH Kinh tế TP.HCM)
Ngọc Lan thân mến
Chị rất hiểu tâm trạng hoang mang của em. Đây cũng là tình huống không hiếm gặp trong xã hội hiện nay. Thực chất để xem xét một người có đồng tính hay không thì không thể xem xét chỉ qua những hình thức đơn thuần của bề ngoài. Điều quan trọng khi đánh giá, xem xét một con người là qua hành vi, hành động và cách đối xử của người đó với mọi người xung quanh. Trong thời gian em thực tập ở công ty, thiết nghĩ em cũng phần nào đó nhận ra chị ấy là người tốt hay người xấu phải không? Em sợ chị ấy tổn thương, điều này đồng nghĩa em cũng quý trọng chị ấy bởi một số nét tính cách nào đó khi làm việc với chị. Nếu chị ấy là người có nhân cách tốt, em cứ nên bình tĩnh đối xử một cách bình thường như bạn bè. Vì chị ấy là người tốt thì sẽ có những cách cư xử hợp lý khi nhận ra sự thẳng thắn trong mối quan hệ của em. Nếu chị ấy thật sự là người đồng tính thì em cũng không có gì phải e ngại gì cả, em cứ xem chị ấy là bạn và giao tiếp bình thường như một người bạn đơn thuần, cũng mạnh dạn từ chối và nói lên quan điểm sống ngay từ đầu nếu chị ấy có đặt ra những vấn đề tế nhị. Chúc em tự tin hơn để vững vàng trong các mối quan hệ xã hội.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)