Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Em thấy “kỳ kỳ”?!?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!

Em gặp anh ở ngoài đường rồi trở thành người “bạn” của anh. Sau đó vài lần, anh mời em đi uống cà phê. Lúc đầu em từ chối, sau vài lần em nể anh nên đã nhận lời. Anh dẫn em vào quán cà phê đèn mờ, máy lạnh rồi có những cử chỉ quá thân mật như quàng vai, vuốt ve mặt mũi em. Em thấy “kỳ kỳ” nhưng không dám tỏ vẻ gì. Về tới nhà, anh gọi điện thoại liên tục nói rằng em phải gọi điện thoại lại cho anh vì anh rất mến em và nhớ em khi xa nhau. Vậy em có nên tiếp tục gặp và gọi điện thoại cho anh không? Em sợ nếu tiếp tục gặp, anh lại có những cử chỉ như vừa qua thì mọi người sẽ cho rằng cả hai đồng tính mất. Vậy em phải làm sao?
Trí Dũng (TP.HCM)
Em Trí Dũng thân mến!
Anh bạn mà em gặp ngoài đường có những biểu hiện của người đồng tính mặc dù những hành vi của anh với em ở trong quán cà phê đèn mờ chỉ mới là biểu hiện của “quấy rối tình dục” chứ chưa phải là “xâm hại tình dục” đối với em. Thái độ của anh sau đó với em như: nói em phải “gọi điện thoại lại” và anh nói rằng “anh rất mến em và nhớ em khi xa nhau” thì nếu tiếp tục sẽ có khả năng dẫn đến “xâm hại tình dục”. Vì vậy, em hãy qua điện thoại để nói với anh ấy rằng em không muốn tiếp tục quan hệ như vừa qua nữa vì rằng anh và em không hợp tính nhau, thế thôi, không nên nói ra lý do nào khác vì có thể lại có sự thanh minh thì khó cho em. Nếu anh còn tiếp tục liên hệ qua điện thoại hoặc tìm gặp thì em cố gắng giải thích để anh hiểu rằng em còn bận rất nhiều việc như: làm việc, học tập…
Tất nhiên, em phải tỏ ra lịch sự trong lời nói tránh sự xúc phạm và lòng tự ái của anh ta. Điều quan trọng là em phải nói để anh hiểu rằng: Em nhận thức khác anh ở quan điểm sống nên không hợp tính nết giữa hai người, nên anh thông cảm.
Chị Minh Lê
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)