Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Én vàng – Én bạc” bay cao…

Tạp Chí Giáo Dục

Huỳnh Giao – Trung Phong nhận giải Én vàng, Én bạc. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Vượt qua gần 400 thí sinh trong cả nước, cô sinh viên năm III Trường ĐH Ngoại thương Nguyễn Thị Huỳnh Giao đã đăng quang danh hiệu Én vàng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2010 do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức. Giải nhì Én bạc thuộc về thầy giáo Khoa Giáo dục Thể chất, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Huỳnh Trung Phong.
Cô sinh viên năng động
Với phong cách gần gũi, bản lĩnh và tự tin trong cách dẫn chương trình, Nguyễn Thị Huỳnh Giao đã chiếm được cảm tình với Ban giám khảo và khán giả trong suốt cuộc thi. Huỳnh Giao bước vào cuộc thi thật nhẹ nhàng và không đặt nặng tâm lý thắng thua. Tuy nhiên, cô sinh viên này vẫn cố gắng hết sức để không hối tiếc những gì mình đã làm. Trong đêm thi hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, mặc dù sinh ra tại miền Tây sông nước Bến Tre nhưng cô đã hoàn thành xuất sắc phần trình bày về di tích lịch sử của Hà Nội – Chùa Trấn Quốc. Có thể nói đây là một đề tài khá… khô khan nhưng nhờ Huỳnh Giao biết cách dẫn dắt đã khiến phần thi “mềm” lại hẳn. Đêm chung kết xếp hạng, Huỳnh Giao thực sự bứt phá với phần đối thoại tuyệt vời cùng hai vị chủ khảo là NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan qua những câu hỏi về đề tài phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại, về hôn nhân gia đình. Bằng sự thông minh, tự tin, Huỳnh Giao lần lượt đối đáp, phản biện với các câu hỏi khó từ hai vị chủ khảo. Khi chủ khảo hỏi tiếp quan niệm về hôn nhân của chính mình, cô bày tỏ: “Chỉ nên đến với hôn nhân khi tình yêu thật sự chín muồi. Nuôi dưỡng tình yêu trước hôn nhân đã khó, thì giữ gìn và duy trì được tình yêu trong hôn nhân còn khó hơn”.
Một thân một mình lên TP.HCM học tập, chính nền tảng giáo dục của gia đình là kim chỉ nam giúp Huỳnh Giao nhiều bản lĩnh để thực hiện những ước mơ của mình. Ngoài danh hiệu là một sinh viên giỏi của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, Huỳnh Giao còn rất năng động, cô luôn hết mình với những sân chơi dành cho các bạn sinh viên cũng như luôn có mặt tại những “điểm nóng” của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Đặt câu hỏi: “Theo Huỳnh Giao, người chiến thắng đã là người thành công chưa?”, cô thẳng thắn trả lời: “Cuộc thi này chỉ là nơi phát hiện tài năng của mỗi thí sinh và giải thưởng cũng mới là “chứng chỉ” ghi nhận bước đầu. Vì thế, người chiến thắng chỉ được thừa nhận thành công tạm thời. Bản thân tôi ý thức rất rõ điều này nên tự nhắc nhở mình “không ngủ quên trong chiến thắng” hôm nay, vì tương lai là cả một chặng đường phấn đấu phía trước…”.
Song hành giữa việc dạy học và làm MC
Đoạt giải Én bạc là thầy giáo Huỳnh Trung Phong, 26 tuổi – người được MC Quỳnh Hoa đánh giá là có phong cách dẫn dắt tự nhiên và kinh nghiệm dày dặn trên sân khấu. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi Trung Phong đã từng tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2009 nên có khá nhiều kinh nghiệm trên sân khấu, anh biết cách tương tác, hoạt náo với khán giả cũng như biết đưa cảm xúc của mình vào phần dẫn. Trong đêm thi quyết định, phần hỏi đáp dù bị hai vị chủ khảo “vặn vẹo” khá nhiều nhưng Trung Phong vẫn mạnh dạn bảo vệ quan điểm của mình là không nên quá khắt khe với việc xăm mình của giới trẻ. “Xăm mình cũng là một nghệ thuật. Đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Xăm mình có nhiều nguyên do: để khẳng định mình, che khuyết điểm, do biến cố, do thích chứng tỏ… Nhưng, khi đã quyết định xăm mình thì các bạn trẻ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi khắc một hình xăm lên da thịt”.
12 năm liền là học sinh xuất sắc, Trung Phong thi đậu vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với số điểm rất cao. Tốt nghiệp loại giỏi, anh được trường giữ lại làm giảng viên. Ở cương vị mới này, bốn năm qua, Trung Phong luôn thể hiện năng lực xuất sắc của mình khi truyền đạt kiến thức cho học trò. Chính vì thế, anh được đồng nghiệp nể trọng, học trò yêu mến. Với Trung Phong, việc dạy học và làm MC truyền hình sẽ song hành với nhau. “Theo tôi, nghề giáo và nghề MC hỗ trợ cho nhau rất nhiều vì cả hai đều cần kiến thức, sự bản lĩnh và “cái duyên” để thu hút số đông người nghe. Là nhà giáo, nên khi dấn thân vào lĩnh vực MC, tôi càng phải cố gắng gấp đôi để giảm tải tối đa các lỗi nhỏ về kiến thức trên sân khấu…” – Trung Phong tâm sự như thế!
Long Lữ

“Én vàng, Én bạc” cùng cho biết: “Sau cuộc thi, chúng tôi nhận được khá nhiều lời mời làm MC, nhưng nếu chương trình nào không phù hợp với chức năng một nhà giáo và của một sinh viên thì chúng tôi thẳng thừng từ chối. Chúng tôi quan niệm không nên “mặc chiếc áo” không thật vừa vặn với mình, để rồi trở nên ngổ ngáo trước mắt người khác”.

 

Bình luận (0)