Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Europa League – Bán kết lượt về, 02h05 ngày 27/4, sân Mestalla, Valencia – Atletico Madrid: Khó cho Valencia

Tạp Chí Giáo Dục

Bàn thắng vào phút 90 của Ricardo Costa ở sân Vicente Calderon đã giúp Valencia níu kéo lại đôi chút hy vọng cho trận lượt về ở Mestalla tối nay, nhưng cơ hội của đội chủ nhà có lẽ không nhiều, không chỉ do khoảng cách 2 bàn, mà còn bởi phong độ của Atletico Madrid, và nhất là tiền đạo Radamel Falcao, vào thời điểm này.
Chân sút người Colombia đã có 28 bàn trong 29 trận Europa League cho cả Porto và Atletico Madrid, một hiệu suất mà chỉ huyền thoại Jupp Heynckes ở Bayern Munich là sánh được ở mọi thời của Cúp C3, Cúp UEFA và Europa League. Falcao cũng đã có 22 bàn cho Atletico ở La Liga mùa này, nơi đội bóng áo sọc đỏ trắng đang nỗ lực tìm kiếm một suất dự cúp châu Âu mùa sau trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt.

Valencia sẽ phải tiếp tục coi chừng Falcao 

Đội bóng của HLV Diego Simeone đang xếp thứ 7 ở La Liga, nhưng khoảng cách từ đội hạng 4 Malaga, vị trí được dự Champions League, tới đội thứ 11 Getafe chỉ là 7 điểm. Trong khi đó, ngay cả nếu không đến được Bucarest vào cuối tháng 5, Valencia vẫn có thể hài lòng bởi với 55 điểm và vị trí thứ 3 hiện giờ, họ đã tương đối chắc suất ở vòng bảng Champions League mùa tới.
Đội bóng của HLV Unai Emeri cũng chưa bao giờ thua trận nào trên sân nhà trước Atletico Madrid ở các cúp châu Âu, nhưng những vị khách cũng có phong độ khá tốt với 3 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả trận đánh bại Valencia 4-2 ở lượt đi. Bản thân Valencia lại đang chơi khá thất thường. Sau trận thua đáng thất vọng đó là chiến thắng 4-0 vào Chủ nhật trước Betis ở Mestalla.
Trong bối cảnh La Liga là sự thống trị chia sẻ giữa Barcelona và Real Madrid, Valencia đã ổn định ở vị trí thứ 3 liên tục kể từ khi Emery đến vào năm 2008. Tuy nhiên, chiến lược gia từng dẫn dắt Almeria này sẽ ra đi vào cuối mùa giải, nên đây là cơ hội cuối cùng để ông có một danh hiệu và để lại di sản vĩnh cửu cho Mestalla.
Tỉ số 4-2 khiến có nhiều điều hy vọng cho trận lượt về khi Valencia sẽ chơi tấn công, với tất cả sức mạnh của họ, trên những đôi chân của Jonas, chân sút người Brazil ghi bàn đầu tiên cho đội bóng áo trắng ở trận lượt đi, Soldado, tay săn bàn chủ lực mùa này và Alberto Costa, tiền vệ có vai trò rất quan trọng trong mọi phương án của ông Emery.
Atletico từng đánh bại Valencia ở vòng tứ kết trên đường giành chức vô địch Europa League hai mùa trước, và Simeone nói bầu không khí ở Mestalla sẽ gây áp lực không nhỏ lên đội bóng của ông tối nay. “Họ sẽ rất muốn chơi tốt hơn nhiều, với một đám đông khán giả rất đòi hỏi và không chấp nhận thua cuộc”, cựu tuyển thủ Argentina từng giành chức vô địch Cúp UEFA với Inter Milan, nói. 
Atletico không thực sự mạnh hơn về mặt lực lượng so với Valencia, nhưng khoảng cách 2 bàn mà đội khách tạo được sau trận lượt đi là đủ an toàn để một HLV tinh quái như Simeone tìm ra đường đến Bucarest cho đội bóng của ông.
Lực lượng
Valencia: Banega vắng mặt. 
Atletico: Antonio Lopez, Silvio, Assuncao, Pizzi và Fran Merida vắng mặt.
Đội hình dự kiến 
Valencia: Diego Alves – Costa, Rami, Ruiz, Alba – Tino Costa, Topal – Feghouli, Jonas, Mathieu – Soldado. 
Atletico: Courtois – Perea, Mirinda, Dominguez, Filipe Luis – Gabi, Suarez – Adrian, Diego, Ardan Turan – Falcao.
Dự đoán: 1-1
T.T (theo TTVH)

Bình luận (0)