Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Fabregas đập tan tin đồn ra đi: Tôi muốn nghỉ hưu ở đây

Tạp Chí Giáo Dục

Trước tin đồn có thể rời Barcelona để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có câu trả lời.
Fabregas, 25 tuổi, đã có hơn 1 năm ở Nou Camp nhưng vẫn chưa thể có vị trí chính thức. Anh mới đây cũng đã than thở rằng mình không hài lòng với cảnh dự bị.
“Không có gì vui cả khi phải đá dự bị ở bất kỳ CLB nào”, cựu cầu thủ Arsenal nói với Radio Marca. “Nếu HLV bảo tôi đi, tôi sẽ ra đi”.
Lời than thở của Cesc đã làm dấy lên tin đồn tiền vệ này sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tối qua, Fabregas đã lên tiếng khẳng định rằng anh chỉ muốn thi đấu cho Barcelona và sẵn sàng kết thúc sự nghiệp ở đây.
Cầu thủ số 4 nói với Diari ARA: “Tôi đến đây vì muốn có một sự nghiệp lâu dài. Tôi cũng được kỳ vọng nhiều vì mức phí chuyển nhượng tôi khá cao. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Barca”.

Highbury nay đã là khu nhà ở
“Tôi biết đội bóng đã hoàn hảo trước khi tôi tới đây. Nhưng tôi sẽ nỗ lực để HLV nghĩ đến tôi trong sơ đồ đá chính”, anh nói tiếp.
Khi được hỏi về cảm giác ở Nou Camp so với Emirates, SVĐ của CLB Arsenal, tiền vệ này cho hay: “Nou Camp là SVĐ cuồng nhiệt bậc nhất thế giới. Tôi không thấy điều này ở Arsenal. SVĐ Emirates không còn là Highbury”.
“Highbury rất nhỏ nhưng mê hoặc. Emirates lớn, hiện đại, nhưng không còn là Highbury”, Cesc tiếc nuối SVĐ huyền thoại của Pháo thủ.
Tuấn Anh (theo bongdaso)

Bình luận (0)