Trung vệ của Man United, Rio Ferdinand đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi được cảnh sát thừa nhận vô tội trong vụ tàng trữ 29 gói cần sa trong nhà hàng Italia, Rosso, nơi anh làm chủ.
Vào đêm 7/1, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thành phố Manchester đã tiến hành kiểm tra nhà hàng mang phong cách Italia, Rosso mà trung vệ M.U, Rio Ferdinand đang làm chủ. Tại đây, một chú chó nghiệp vụ đã đánh hơi và phát hiện ra được 29 gói cần sa được giấu trong khu bếp của nhà hàng. Trong khu vực thay đồ của các nhân viên cũng có một số viên ma túy tổng hợp đang dùng dở.
|
Nhà hàng Rosso của Ferdinand |
Phát ngôn viên của cảnh sát Manchester cũng xác nhận với giới truyền thông Anh: “Chúng tôi đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan để tiến hành điều tra. Chúng tôi có cơ sở để tin rằng, Rosso là một tụ điểm buôn bán cần sa”.
Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, Ferdiand và toàn bộ nhân viên làm việc tại nhà hàng đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Trung vệ kì cựu của M.U sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà chức trách. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai của các nhân viên trong nhà hàng đã giúp cho Rio thoát án hình sự.
Mặc dù là ông chủ của Rosso nhưng Rio chỉ quản lý một cách vĩ mô bởi ngoài nhà hàng này, ngôi sao người Anh còn một chuỗi các cửa hàng thời trang khác cần phải quản lý. Thế nên, Rio không đi sâu đi sát được hoạt động của các nhân viên tại đây nên không hề biết đến vụ tàng trữ ma túy gây chấn động trên.
Theo tiết lộ mới nhất từ báo chí Anh thì chính bếp trưởng của nhà hàng là kẻ cầm đầu vụ việc. Không chỉ tàng trữ chất cấm, người đàn ông 55 tuổi này còn buôn bán “hàng trắng” cho những khách hàng nào có nhu cầu. Hiện tại tay bếp trưởng này vẫn đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử còn Rio được một phen hú vía về sơ suất trong việc tuyển mộ và quản lý nhân viên.
K.Đ (theo TTVH)


Bình luận (0)