Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ferguson: Young ngã rất kịch, nhưng trọng tài đúng

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Alex Ferguson thừa nhận học trò của ông có chủ đích và diễn hơi phô khi ngã trong tình huống dẫn tới quả phạt đền mở ra thắng lợi 4-0 cho MU trước Aston Villa hôm qua.
Phút thứ sáu trận đấu, Young đi bóng từ cánh trái, thâm nhập vòng cấm rồi ngã bổ nhào khi va chạm với hậu vệ Villa, Ciaran Clark.

Ferguson ám chỉ hậu vệ Clark của Villa non kinh nghiệm
và bảo vệ học trò, lẫn trọng tài trong tình huống dẫn tới
quả phạt đền ở phút thứ 6.

“Tôi nghĩ cậu ấy cố tình kiếm một quả phạt đền”, Ferguson nói sau trận. Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ học trò và nhấn mạnh rằng trọng tài không sai khi cho MU hưởng đá phạt 11 mét. “Young rõ ràng có ý đồ. Cú ngã rất kịch, nhưng đó chính xác là một quả phạt đền. Cầu thủ đối phương ngáng chân và rõ ràng đã làm Young ngã. Young có lẽ chỉ diễn hơi quá mức cần thiết”.
“Tôi nghĩ Aston Villa chẳng có thể than phiền điều gì, vì cầu thủ của họ đã cố ý làm ngã Young. Cầu thủ của họ đã mắc lỗi. Nếu đọc được tình huống, cầu thủ của Aston Villa sẽ không đưa chân ra”, nhà cầm quân của MU nói thêm.
Từ quả phạt đền tranh cãi, Rooney dễ dàng mở tỷ số. MU sau đó nhân đôi cách biệt trong hiệp một với pha chớp thời cơ của Welbeck, rồi ghi thêm hai bàn nữa trong hiệp hai, nhờ công Rooney và Nani, để làm nên trận thắng đậm 4-0.
Nhờ ba điểm từ trận này, MU tái lập khoảng cách năm điểm nhiều hơn nhì bảng Man City. Nếu tiếp tục thắng Everton ở vòng đấu tới, thầy trò Ferguson hoàn toàn có thể đăng quang ngay trong trận derby trên sân Etihad của đối thủ cạnh tranh trực tiếp vào ngày 30/4 tới.

Ferguson đang hướng tới chức vô địch Anh thứ 13 của cá nhân ông
và thứ 20 của MU.
 

Cửa vô địch rộng mở, nhưng Ferguson vẫn một mực từ chối nhận rằng lợi thế lớn đang thuộc về đội của ông: “Vẫn cón nhiều bất trắc khó lường, nhưng chúng tôi sẽ cố tận hưởng và chơi bóng theo cách chúng tôi đã làm hôm nay. Bạn không thể quá tự tin. MU giờ đặt mục tiêu hạn chế tối đa việc mất điểm”.
Ông chỉ tỏ ra đặc biệt hài lòng về màn trình diễn của các học trò trước Aston Villa: “Kết quả này tốt cho MU. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp một rồi kết liễu đối thủ bằng bàn thắng thứ ba và tập trung cho đến những giây cuối cùng”.
Trong khi đó, HLV Aston Villa, Alex McLeish thì không giấu hậm hực về quả phạt đền đầu trận: “Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Ashley Young đã cố tình cài chân về phía Clark còn Clark thì đã cố rút chân lại”.
Tuy nhiên, McLeish cũng cho rằng lẽ ra Aston Villa có thể tránh được tình huống này: “Chúng tôi biết rõ Young rất quái ở những tình huống như thế và đáng ra chúng tôi phải làm tốt hơn. Bàn thua từ chấm 11 mét đã tác động tiêu cực tới Aston Villa, bởi trước đó, chúng tôi nhập cuộc rất tốt”.
Ngoại hạng Anh 2011-2012
TT Đội Trận T H B BT BB HS Điểm
Phương My (theo vnexpress)

Bình luận (0)