Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Festival Tây Sơn – Bình Định 2008: Khép lại trong tiếc nuối !

Tạp Chí Giáo Dục

Festival Tây Sơn – Bình Định 2008 sau 3 ngày khai diễn (từ ngày 1 – 3.8) đã khép lại trong tiếc nuối của người dân, du khách và cả những người đứng ra tổ chức lễ hội.

uy yếu tố thời tiết khiến chất lượng nghệ thuật hầu hết các chương trình ngoài trời đều bị giảm sút, nhưng sự thành công của Liên hoan tuồng toàn quốc; võ cổ truyền quốc tế; biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc…, với những nét đặc trưng, cuốn hút và đặc biệt là thành công của cuộc thi Hoa hậu Những miền đất võ đã góp phần quan trọng để festival không phụ lòng du khách. Đặc biệt cũng tại festival lần này, Trung tâm sách Kỷ lục VN đã xác lập 6 kỷ lục, trong có có kỷ lục “Festival có nhiều chương trình võ thuật nhất”.

Có thể nói, những gì tinh túy nhất của “đất võ trời văn” đã được trình làng tại Festival Tây Sơn – Bình Định 2008. Người dân Bình Định và đông đảo du khách nô nức được sống trong không khí hội hè thật sự. Mỗi chương trình đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Để có thể hân hoan cùng hào khí Tây Sơn trong lễ rước Hoàng đế Quang Trung nhập điện tại Bảo tàng Quang Trung, có những đoàn người thức dậy đi xem từ 2 – 3 giờ sáng 1.8. Khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi chẳng mấy chốc đã ken kín người. Trước tấm lòng nhiệt thành đó, hầu hết đại biểu đến sau đều vui vẻ ngồi ghế xếp dự lễ. Ấn tượng nhất và cũng bất ngờ nhất là đêm khai mạc lễ hội. Mưa đột ngột đổ xuống khiến cho hết thảy mọi người ướt sũng (dường như không có ai dự trù trước). Nghệ sĩ, diễn viên trên sân khấu vừa biểu diễn vừa vuốt nước mưa xối rát mặt. Bên dưới, “biển người” chen chúc đứng xem hội… trong mưa, chẳng chịu ra về. Trời đổ mưa tầm tã đến trước giờ khai diễn đêm hội hoa đăng trên đầm Thị Nại (ngày 2.8) cũng không ngăn được dòng người từ nội thành Quy Nhơn đi thưởng lãm…

Trong đêm bế mạc festival và chung kết cuộc thi Hoa hậu Những miền đất võ (3.8), chúng tôi bắt gặp nhiều đoàn người (đi bằng xe máy) đến dự từ các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi… Họ hòa chung với nhiều kiều bào, du khách nước ngoài… và dân Bình Định xem trọn vẹn chương trình kéo dài tới gần 4 tiếng đồng hồ.

Hôm phát biểu khai mạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà nhấn mạnh: “Qua lễ hội này chúng tôi muốn giới thiệu các giá trị văn hóa mà các thế hệ nhân dân Bình Định đã kiến tạo, bồi đắp bằng trí tuệ và tâm hồn của mình trong suốt tiến trình lịch sử. Đây cũng là dịp để người dân Bình Định thể hiện lòng hiếu khách, khát vọng quy tụ nhân nghĩa, vươn lên trên tinh thần “Hội tụ và phát triển”. Hy vọng từ festival này, Bình Định sẽ lưu lại trong lòng bè bạn gần xa những ấn tượng sâu đậm về một vùng đất giàu tiềm năng, đầy ắp tinh thần nhân văn và thượng võ”.

Kỳ vọng đó của lãnh đạo và nhân dân đất võ đã dần trở thành hiện thực. Bằng chứng là Festival Tây Sơn – Bình Định lần đầu tiên này không chỉ đạt được tiêu chí tôn vinh bản sắc văn hóa, mà còn thành công trong việc “níu kéo” nhà đầu tư vào tỉnh. Tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh trong khuôn khổ festival, đại diện nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ mong muốn được đầu tư các dự án vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp của tỉnh. Đáng chú ý là sự hiện diện của các nhà lãnh đạo thuộc 9 tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước như: Tập đoàn Dầu khí VN, Ngân hàng Đầu tư – Phát triển VN, Tổng công ty Hàng không VN, Tổng công ty Hàng hải VN, Tổng công ty Lắp máy VN, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai… đã cùng ký cam kết đầu tư trọng điểm vào tỉnh Bình Định trong thời gian tới. Lễ hội đã khép lại, nhưng dấu ấn văn hóa miền đất võ lại có dịp khơi gợi và in sâu trong mỗi người dân, du khách và bè bạn xa gần.

Người đẹp Bùi Thị Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Những miền đất võ

Ba người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu Những miền đất võ - Ảnh: Ngọc HảiTối 3.8, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Những miền đất võ đã kết thúc tại sân khấu ngoài trời quảng trường trung tâm TP Quy Nhơn với sự tham dự của 20 thí sinh (14 thí sinh Bình Định, 2 TP.HCM, 1 Đà Nẵng, 1 Hà Nội, 1 Hà Tây và 1 Hải Phòng). Có hai Ban giám khảo (chuyên môn và báo chí) hoạt động độc lập để chọn ra 3 ngôi hậu và 7 giải phụ. Người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu của cuộc thi được trao phần thưởng 100 triệu đồng, và là gương mặt đại diện cho Bình Định trong nhiều hoạt động văn hóa, xã hội. Á hậu 1 của cuộc thi được phần thưởng 50 triệu đồng. Giải thưởng cho Á hậu 2 là 30 triệu đồng.
Kết quả, Hoa hậu: Bùi Thị Thanh Thảo (sinh viên Đại học Quang Trung, đến từ Quy Nhơn). Á hậu 1: Nguyễn Linh Chi (sinh viên Đại học Quy Nhơn, đến từ Hà Nội). Á hậu 2: Lê Thị Thanh Thủy (sinh viên Đại học Hùng Vương – TP.HCM, đến từ Quy Nhơn).

Ngọc Toàn – Đình Phú (Theo TNO)

Bình luận (0)