Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gã “Việt kiều” mua xe bằng tiền âm phủ

Tạp Chí Giáo Dục

Sau vài ngày đăng báo rao bán chiếc SH 150i, sáng 5-1-2011, chị Hoàng Thị Thu (SN 1984, ngụ chung cư Vạn Phát Hưng, P. Phú Mỹ, Q7) nhận được điện thoại của người đàn ông tự giới thiệu tên Quân, bảo muốn xem xe để mua.
Do bận công việc nên chị Thu hẹn đầu giờ chiều gặp tại quán cà phê gần nhà mình. Đúng hẹn, ông Quân đến nơi cùng cô bạn gái nhỏ hơn gần 20 tuổi tên Hải Yến. Sau khi xem xe, ông Quân đồng ý mua với giá 7.000USD, nhờ Yến đứng tên giấy tờ mua bán vì ông ta là Việt kiều, không có CMND.
Trong lúc đôi bên chuẩn bị lập thủ tục giao dịch thì ông Quân mượn xe lẫn cà vẹc để chạy thử. Nghĩ còn có Hải Yến ở đó nên chủ xe không chút đắn đo. Hơn một giờ trôi qua không thấy ông Quân trở lại, điện thoại cũng không liên lạc được, chị Thu như ngồi trên đống lửa. Nghe Yến trấn an ông Quân có nhờ giữ giùm cọc ngoại tệ tương đương khoảng 200 triệu đồng, đang để trong cốp xe của cô thì tim chị Thu mới bớt… đánh lô tô. Chờ muốn dài cổ mà bóng dáng ông Việt kiều vẫn bặt vô âm tín, hai người phụ nữ quyết định lấy tiền ra thanh toán thì tá hỏa khi thấy chỉ có một tờ tiền thật nằm bên ngoài cọc đô la âm phủ. Biết gặp phải đối tượng bịp bợm, chị Thu đưa Yến cùng tang vật đến cơ quan công an.
Trước cơ quan điều tra, Đàm Thị Hải Yến (ngụ Q. Gò Vấp) tường trình: do Quân thường xuyên đến quán nhậu ở quận Tân Bình, nơi cô đang phục vụ nên quen nhau. Quân bộc bạch vừa ly dị vợ đang định cư bên Mỹ, muốn tìm người “nâng khăn sửa túi” và cho biết đã phải lòng Yến. Trước đó vài ngày, Quân ngỏ ý mua chiếc xe tay ga đắt tiền để làm phương tiện đi lại một thời gian, sau đó để làm quà tặng người yêu nên muốn Yến đứng tên giấy tờ mua bán.
Sáng 5-1, Quân điện thoại cho Yến tiết lộ đã tìm được xe ưng ý vì chủ sử dụng là nữ giới nên máy móc chắc còn êm, bảo cô sắp xếp công việc để đầu giờ chiều cả hai cùng đi giao dịch. Trưa hôm đó, Yến chạy xe máy đến ngã tư Phạm Văn Chiêu – Cây Trâm (Q. Gò Vấp) đợi một lát thì Quân đi taxi tới, tay cầm bịch nilon màu đen và cho biết số ngoại tệ trong bọc tương đương 200 triệu đồng, hối thúc Yến mở cốp xe cho ông ta cất vào. Tưởng tiền thật và tấm lòng tốt của “ông xã” tương lai, Yến răm rắp làm theo.
Cùng cảnh ngộ “tình ngay lý gian” như Hải Yến là trường hợp anh Lý Bảo Ngọc (ngụ Q6, hành nghề chạy xe ôm ở quận 10). Cũng chỉ vì hoa mắt trước bịch tiền “đô” âm phủ của người anh kết nghĩa ba trợn này mà anh Ngọc phải vất vả giải trình với cơ quan điều tra về mối quan hệ với Quân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Huynh (thường trú P15Q11) vào sáng 18-1-2011.
Anh Ngọc khai nhận mối thâm tình giữa đôi bên diễn ra vào đầu tháng 1-2011, khi Quân thường xuyên đến bến xe anh Ngọc đậu ở giao lộ 3 Tháng 2 – Lý Thường Kiệt thuê chở đến các Trung tâm môi giới bất động sản tìm nhà để mua nhưng vẫn chưa chọn được nơi ưng ý. Quân tâm sự đã ly hôn với vợ đang sinh sống tại Hoa Kỳ nên quyết định hồi hương mở tiệm thuốc Đông – Tây y gia truyền. Điều anh Ngọc lấy làm cảm kích không phải vì được Quân trả công hậu hỉ và được mời đi uống nhiều lần mà quý Quân ở đức tính không phân biệt giàu nghèo. Anh nghĩ thầm ở cái thời “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, xoàng xĩnh như mình lại được một đại gia chủ động muốn kết nghĩa huynh đệ là điều hiếm có. Từ đó, anh Ngọc hết lòng phụng sự người anh tốt bụng.
Như mọi khi, sáng 18-1, Quân đến gặp anh Ngọc bảo chở đến nhà ông Huynh xem chiếc SH đời 2009 để mua cho con trai sắp về nước. Tới nơi, vừa gặp gia chủ, Quân móc túi lấy bịch nilon màu đen để lộ cọc ngoại tệ cho mọi người thấy rồi đưa cho anh Ngọc nhờ anh cất vào cốp xe Future của anh giùm. Sau khi thương lượng, Quân đồng ý mua xe với giá 7.100USD. Ông Huynh không ngờ trong lúc đưa toàn bộ hồ sơ cho Quân xem, hắn đã nhanh “cuỗm” giấy đăng ký xe cất giấu, sau đó hỏi mượn chìa khóa chạy thử rồi “biến” luôn để cho anh Ngọc lãnh đủ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, sáng 19-4-2011, các chiến sĩ Công an quận 7 đã tóm được gã “Việt kiều” chuyên mua xe bằng tiền âm phủ trên đường Hồng Lạc, P10Q. Tân Bình ngay sau khi hắn vừa “đua” chiếc SH của một bị hại ở huyện Bình Chánh. Kiểm tra chỗ ở của hắn tại KP9, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, trinh sát thu giữ 5 xe tay ga đắt tiền cùng nhiều tang vật liên quan.
Lai lịch tên Quân được xác định là Trịnh Cẩm Tiêu (ảnh, SN 1962, thường trú P10Q.Tân Bình), đã có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát ngày 6-3-2012, bằng thủ đoạn trên, từ năm 2006 đến lúc bị bắt, hắn đã thực hiện hàng chục vụ phạm pháp. Ngoài ra, bằng “chiêu” bán đất ảo, gã còn móc hầu bao của nhiều người. Với bản chất lưu manh chuyên nghiệp như Tiêu: phạm tội liên tục, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị…, lần này dư luận mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật cần dành cho y một bản án nghiêm khắc thì may ra con người này mới cải tà quy chánh.
Theo MINH DŨNG  (CATP)

 

Bình luận (0)