|
GSTH Đấu trường 100
|
Cách đây một vài năm, game show truyền hình (GSTH) là một món ăn tinh thần không thể thiếu cho khán giả khi ngồi trước màn ảnh nhỏ. Nhưng rồi sau đó, với sự “tung hoành” của các chương trình truyền hình thực tế thì GSTH bắt đầu “giảm nhiệt” và hiện tại đang mất dần khán giả…
“Thời oanh liệt”
Đó là thời điểm mà khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ “no mắt” với hàng loạt GSTH: Thế giới vui nhộn, Nhịp sống sôi động, Chinh phục thời gian, Thử thách, Kim tự tháp, Rồng vàng, Chuyện nhỏ, Chung sức, Hội ngộ bất ngờ, Hát với ngôi sao, Nào ta cùng hát, Khuấy động nhịp đam mê, Tần số âm nhạc, Cầu vồng nghệ thuật, Tam sao thất bản, Chúc mừng sinh nhật, Mũi tên vàng… Thế nhưng, sau đó, các game show này bị “chết yểu” do càng ngày nội dung càng “đuối”, format chương trình không mới mẻ, khán giả nhàm chán và nhất là sự rút lui của nhà tài trợ. Bên cạnh đó, có rất nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực điện ảnh, ca nhạc, sân khấu, người mẫu dấn thân vào vai trò MC trong các GSTH nhằm thu hút khán giả. Nhưng, chính sự “kém duyên” của các MC “tay ngang” này đã góp phần làm cho GSTH thất bại thảm hại.
Hiện tại, một số GSTH như Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước, Đấu trường 100, Đuổi hình bắt chữ, Đường lên đỉnh Olympia… vẫn còn tồn tại bởi nó mang tính xã hội, nhân văn cao, giúp người xem có sự đồng cảm về tình tương thân tương ái cũng như thu thập được những kiến thức bổ ích cho bản thân, hay những game show đơn thuần mang tính chất giải trí nhưng khá thú vị và hấp dẫn như Chiếc nón kỳ kiệu, Ai là triệu phú, Đi tìm ẩn số… Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn thì mức độ rating (chỉ số người xem) không còn khả quan như trước bởi khán giả quan tâm đến các chương trình truyền hình thực tế hơn. Hiện, có một số GSTHmới ra đời càng khiến khán giả thất vọng hơn như Thần tượng của bạn quanh đi quẩn lại chỉ có ngần ấy các ngôi sao, có ngôi sao lại xuất hiện đến vài lần. Sau đó, game show này lại mời những tên tuổi “lạ huơ lạ hoắc” tham gia, làm sao khán giả có thể chấp nhận khi tên của chương trình rành rành là Thần tượng của bạn??? Những trò chơi trong game show Tôi dám hát phát sóng trên YanTV có “vui nhộn” nhưng lại quá nhố nhăng, đã vậy các ca sĩ – nghệ sĩ là những người chơi chính giống như đang làm trò hề cho khán giả… nên dự đoán sẽ “chết non” cũng rất có căn cứ.
Khán giả nắm quyền quyết định
Công bằng mà nói, hiện nay sức lan tỏa của các chương trình truyền hình thực tế đến khán giả như Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy, Gương mặt thân quen, Tôi là người chiến thắng, Vietnam’s Next Top Model, The Voice, The Voice Kids… rất mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa với việc nhà sản xuất thu lợi rất lớn từ quảng cáo nên họ không còn mặn mà với GSTH là điều dễ hiểu. Nhạc sĩ Nguyễn Hà, người đã từng tổ chức sản xuất rất nhiều GSTH thành công nhưng hiện nay anh cũng đã “gác kiếm” với nó để “nhảy” vào chương trình truyền hình thực tế như Gương mặt thân quen. Anh phân tích: “Sự khác nhau rõ nhất củaGSTH vàchương trình truyền hình thực tế là tính tương tác. Nếu game show chỉ là tương tác giữa các người chơi, khán giả truyền hình đóng vai trò thụ động thì chương trình truyền hình thực tế quyền lực của khán giả nhiều hơn, họ có quyền thể hiện sự ủng hộ người chơi bằng tin nhắn, bằng các “cơn bão” truyền thông, đó là chưa nói đến việc nhà sản xuất sẵn sàng thay đổi kịch bản để chiều lòng khán giả. Bên cạnh đó, phần thi của game show chỉ chú trọng nội dung và các kiến thức muốn truyền đạt đến khán giả thì truyền hình thực tế còn có thêm thành phần người chơi là các ngôi sao giải trí. Nếu làm một phép tính so sánh đơn giản, một bên là các người chơi bình thường và một bên là người của công chúng thì kết quả mức độ “hot” nghiêng về bên nào sẽ rất dễ biết”.
Bài, ảnh: Hữu Tài
| Đạo diễn Lâm Lê Dũng nêu ý kiến: “Khán giả có quyền lựa chọn “món ăn” tinh thần phù hợp khẩu vị của bản thân nhưng cần phải biết tỉnh táo để nhận định hay – dở. Còn những nhà tổ chức GSTH cũng cần phải nhìn lại mình. Đừng ồ ạt lấy tài trợ, quảng cáo mà “thả nổi” chất lượng, còn khán giả ai nhớ, ai quên, mặc ai…”. |


Bình luận (0)