Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Gần nửa thế kỉ, M.U mới thảm hại đến vậy ở Old Trafford

Tạp Chí Giáo Dục

Thất bại trước Arsenal đã tái lập cột mốc buồn của Man Utd trên sân nhà Old Trafford sau gần nửa thế kỉ, mùa bóng mà họ chỉ xếp thứ 18 chung cuộc.
Hừng hực khí thế sau khi vùi dập RB Leipzig 5-0 nhưng cũng tại Old Trafford, Man Utd lại bất lực trước Arsenal. Quỷ đỏ nhận bàn thua duy nhất bởi sai lầm của Paul Pogba và chấp nhận để Pháo thủ rời “Nhà hát của những giấc mơ” với 3 điểm trọn vẹn lần đầu sau 14 năm.
Man Utd trắng tay đúng vào lúc họ nhận được nhiều kì vọng 
Với thất bại khó có thể bào chữa này, Man Utd đã tái lập cột mốc buồn kéo dài gần nửa thế kỉ, đó là không thắng 4 trận đầu của mùa bóng tại giải vô địch quốc gia trên sân nhà Old Trafford. Điều tương tự từng xảy ra ở mùa 1972/73 mà chung cuộc, nửa đỏ thành Manchester chỉ có vị trí thứ 18.
Không thể tận dụng điểm tựa sân nhà với 3 trận thua và 1 trận hòa ở Old Trafford, Man Utd chỉ có 7 điểm cùng vị trí thứ 15 sau 6 trận đầu tiên của mùa giải. Theo thống kê, đây là khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ tại Premier League kể từ thời HLV David Moyes.
Ở mùa giải 2013/14, Man Utd cũng chỉ có 7 điểm sau 6 trận đầu. Kết quả thì ai cũng đã rõ, đó là chiến lược gia người Scotland bị sa thải không thương tiếc còn đội bóng giàu thành tích nhất xử sở sương mù chỉ có được vị trí thứ 7 chung cuộc.
Còn quá sớm để khẳng định thảm họa tương tự những mùa bóng kể trên sẽ tái hiện với Man Utd nhưng nếu HLV Solskjaer không sớm cải thiện tình hình, ông thực sự sẽ lâm nguy. Cuối tuần này, Solsa sẽ có cơ hội “sửa sai” khi Quỷ đỏ đến làm khách của Everton, đội cũng không có phong độ tốt với 2 thất bại liên tiếp.
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)