Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gặp gỡ hai “Đại sứ Hot Vteen” 2008

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc thi “Hot Vteen 2008” do Báo Giáo Dục TP.HCM cuối tuần chuyên đề VTM tổ chức đã kết thúc. 4 gương mặt “đại sứ” xuất sắc nhất đại diện cho những gương mặt điển hình của tuổi teen Việt Nam đã chính thức được lộ diện. Hãy cùng làm quen với hai trong số 4 gương mặt ấy.
Phạm Thụy Hương Quỳnh: “Người đẹp Tây Đô”

Phạm Thụy Hương Quỳnh

Hương Quỳnh sinh năm 1989, hiện là SV khoa Sư phạm Pháp văn Trường ĐH Cần Thơ. Ba năm liền Quỳnh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố môn Pháp văn, được nhận bằng Tú tài của chương trình hợp tác Pháp – Việt. Tự hào về nụ cười và khả năng làm sushi, cô sinh viên này còn có sở thích rất lãng mạn là… ngắm trời mưa để giảm stress. Lợi thế của Quỳnh là giọng nói ngọt ngào và gương mặt đúng chuẩn “Người đẹp Tây Đô”. Trong vòng chung kết khu vực, Quỳnh đã mang đến cho cuộc thi với thông điệp về việc Bảo tồn và duy trì hình ảnh chiếc xe lôi – một nét văn hóa giao thông đặc trưng của Cần Thơ. Điều đó cho thấy Quỳnh có những suy nghĩ rất chín chắn. Bật mí thêm một điều nữa, Quỳnh là thành viên của nhóm nhảy Jolie và nhóm hát Pha lê, cô sinh viên này từng đoạt Huy chương bạc trong cuộc thi Tiếng hát Trường ĐH Cần Thơ.
Trong vòng chung kết toàn quốc, Quỳnh lại tiếp tục chinh phục Ban giám khảo qua phần thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là tình yêu về vùng đất “gạo trắng nước trong” và con người miền Tây hiền hòa, hiếu khách – nơi Quỳnh đã được sinh ra và lớn lên. Để minh họa cho lời nói của mình, Quỳnh đã xuất sắc trình bày ca khúc Chiếc áo bà ba trong trang phục bộ áo quần bà ba rất dịu dàng, đằm thắm. Gần 10 bạn cũng từ Cần Thơ lên hỗ trợ cho Quỳnh trong phần thi này với những hình ảnh người nông dân chân chất, quang gánh bán trái cây rất sống động.
PV: Quỳnh sẽ làm gì để giữ vững danh hiệu mà mình vừa đạt được?
– Quỳnh sẽ cố gắng học thật giỏi, tiếp tục phát huy những năng khiếu sẵn có của mình để không phụ lòng Ban giám khảo đã lựa chọn. Có thể nói Hot Vteen là một sân chơi thật lành mạnh, giúp Quỳnh thêm tự tin và có thêm nhiều bạn bè mới trên mọi miền đất nước. Quỳnh luôn giữ vững khẩu hiệu của mình “ Thử chưa chắc được, nhưng không thử thì không bao giờ được”. Khẩu hiệu này không chỉ được áp dụng trong cuộc thi này mà nó sẽ đi theo Quỳnh trên con đường tương lai sắp tới.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Quỳnh trong cuộc thi này là gì?
– Đó là vòng thi chung kết toàn quốc tại Nhà văn hóa Sinh viên. Quỳnh đã cùng với một thành viên của Ban giám khảo – Nhà thiết kế Nguyễn Thanh Tùng hò đối đáp với nhau rất “ăn rơ”. Đây là những phút ứng biến bất ngờ vì không hề được tập trước.
Trần Ái Vy: “Cô gái tự tin”

Trần Ái Vy

Bạn bè gọi Trần Ái Vy như thế bởi Vy đã trình bày rất thành công ca khúc cùng tên này trong vòng thi chung kết toàn quốc. Ca khúc này cũng đã thay Vy nói hộ về những suy nghĩ tuổi trẻ cũng như tính cách của mình. Vy sinh năm 1990, hiện là “thần dân” của lớp CĐ2 khoa Du lịch Trường ĐH Duy Tân – Đà Nẵng. Từng đoạt giải ba môn Văn cấp thành phố, giải ba thuyết trình môn Anh văn đồng thời sở hữu kha khá giải thưởng về hoạt động thể thao, văn nghệ như giải nhì môn bóng bàn cấp thành phố; giải nhất nhóm ca của trường; giải nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông khu vực miền Trung và “rinh” luôn giải phong cách của cuộc thi này. Tính tình vui vẻ, hay cười, Vy có nét đẹp phù hợp với lứa tuổi, lại có phong cách ăn mặc nên phần ngoại hình xem như đã “ghi điểm” với Ban giám khảo. Phần ứng xử của Vy cũng rất thông minh khi đưa ra ý kiến của mình về trường hợp của hoa hậu Nguyễn Thùy Dung trong nghi vấn việc gian lận bằng tốt nghiệp. Vy khéo léo không “kết tội” mà giải thích bằng những suy nghĩ của chính mình đã khiến Ban giám khảo gật gù và kết luận “Đây là câu ứng xử hay nhất”. Còn nữa, phần thông điệp “Du học không phải là con đường duy nhất sau tốt nghiệp” đã giúp Vy bày tỏ quan niệm sống của mình một cách trọn vẹn. Danh hiệu “Đại sứ” lần này dành cho Vy hoàn toàn xứng đáng.
PV: Khẩu hiệu của Vy “Sống để cho, đâu chỉ nhận riêng mình” có áp dụng được vào cuộc thi này không?
– Được chứ. Thứ nhất là với danh hiệu lần này, Vy nghĩ nó không chỉ là của riêng mình mà muốn chia sẻ với nhiều bạn Hot Vteen khu vực Đà Nẵng đã từng tham gia cuộc thi. Thời gian đến với Hot Vteen, Vy đã được Ban tổ chức cho tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tặng quà cho các bạn kém may mắn, đó là sự chia sẻ của Vy đối với mọi người, giúp Vy ngày càng trưởng thành hơn trong học tập và cuộc sống.
Điều Vy cảm thấy thú vị nhất trong cuộc thi năm nay?
– Vy được học hỏi rất nhiều từ các bạn đồng trang lứa. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên Vy được đến với thành phố mang tên Bác, được chứng kiến nhịp sống sôi động, được thưởng thức nhiều món ăn ngon… Cuộc thi là một kỷ niệm mà Vy sẽ không bao giờ quên trong quãng đời sinh viên của mình.
SONG MINH

Bình luận (0)